Lên đường
Tiễn biệt dương gian ta hắt hơi cuối cùng
Cõi trăm năm đã ngắm rồi vạn ngàn cánh lá rụng
Rong ruổi cuộc hành trình sóng trào mấy ước vọng
Mong chân lý CHA-CON ta có hoài trông ngóng?
Có lẽ nào là vĩnh biệt khi dây tơ vương tình tinh túy
Giữa niềm đau còn chất ngất những niềm suy?
Ta lạc loài tận chốn lòng bối rối
Tin chân lý CHA-CON nước mắt tràn thống hối.
Sống trọn đời ta ôm trong lòng một Tiếng Gọi
“Ngày Lên Đường” ta ước đèn đã đủ dầu soi
Thiên nhiên hùng vỹ, nắng gió ôm một đời phiêu lãng
Run rẩy tình CHA-CON giữa lúc trời vào cơn chạng vạng.
Bạn ta đã lên đường, ta dâng lời nguyện cầu mỗi tối
Tình ruột thịt kết liên, rưng rưng nắn sờ nguồn cội
Mắt mũi là đây mà môi trán muốn thỏa nguồn cơn
Một gia đình CHA-CON ôi còn hạnh phúc nào hơn!
Hà Nội, 17.11.2014
Joscaothai
Suy niệm tháng các linh hồn