Mạc tử ơi!
Mạc tử ơi! Mạc tử ơi!
Bút không reo, sức đã cạn rồi.
Hồn trinh trắng còn trào tuôn khí lực
Sáng trong hơn giữa hào quang chính trực
Một hồn thơ chang chói vẫn còn bay.
Để hồn em yêu quá áng thơ này
Lòng khắc khoải tìm thơ trong giá lạnh
Ngước trông theo một vì sao lấp lánh
Cuối con đường hấp hối cả tuổi xanh.
Trí tinh anh tìm kiếm khí trong lành
Lời muôn thuở còn rền vang sóng nhạc
Anh vẫn đến trong ánh trăng mờ nhạt
Anh vẫn đến trong vũng máu sầu thương
Anh vẫn đến cho nở ngát muôn hương
Là điềm lạ, là nguồn thơm sáng láng.
Anh đã đến như sao mai chiếu rạng
Điểm tô thêm thanh sắc một ngày tươi
Để tình yêu Con Chúa được ngỏ lời
Qua nét bút của đạo binh Thánh Giá.
Chính tôi đây xin khấu đầu cảm tạ
Một hồn thơ chang chói vẫn còn bay.
Anthony Trung Chính
Thắp nén hương
Tưởng nhớ 75 năm ngày mất thi sĩ Hàn Mặc Tử (11/11/1940 - 2015