Mẹ yêu ơi!
Trrong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất vẫn là trái tim người mẹ.
MẸ YÊU ƠI!
Mẹ yêu ơi giữa đêm trường vắng lặng!
Con ngậm ngùi trong ký ức đau thương
Suốt ba năm con cạnh mẹ bên giường
Không hiểu được những điều gì mẹ nói
Nhiều lúc mẹ cố giơ tay vẫy gọi
Nói thành lời nhưng có hiểu gì đâu
Mẹ vo tay, rồi bứt tóc bóp đầu
Con bất lực...Mẹ ơi con quá tệ!
Và cứ thế thời gian trôi lặng lẽ
Mẹ âm thầm bứt bứt mãi không nguôi
Dẫu biết tuổi cao mẹ đã đuối hơi rồi
Nhưng con vẫn cứ nài van cùng Chúa
Xuống ơn riêng và ban người cứu chữa...
Bác Sĩ mạnh tay kéo lưỡi mẹ ra
Ôi mẹ đau!... nhưng gắng gượng đó mà
Chỉ vì sợ các con không gánh nổi
Nước mắt trào ra ... mặt nhăn rất tội!
Nhưng lại thản nhiên… lại mím môi cười
Rồi từng ngày Bác Sĩ lại đến nơi
Tập đi đứng mẹ vịn vai gắng gượng
Sức mạnh phi thường không sao tưởng tượng
Tuổi mẹ cao nhưng nghị lực tràn đầy
Vì yêu các con dù còn có một tay
Một chân yếu, một chân kia đứng trụ
Mẹ vẫn siêng năng tập tành cho đủ
Sợ phải nằm lại hành khổ các con
Mẹ nhói đau khi sức lực không còn
Chân quỵ ngã!...vịn đứng lên ngã quỵ!
Thương quá đi thôi… mẹ hiền yêu quý!
Bao đớn đau mẹ gánh hết đây rồi.
Gánh nặng cuộc đời nay đuối sức tàn hơi…
Bao khổ ải hơn một năm gắng sức
Hơn một năm tiêu hao bao sức lực
Bỗng một hôm Chúa nói mẹ nhận thêm
Tai biến lần hai mất hẳn ánh nhìn
Không nói được!,,, mẹ nằm im bất động!
Chúa trao Thánh Giá bảo đây nguồn sống
Đây là dịp để thanh luyện đó thôi!
Mẹ xin vâng như đã hiểu ra rồi
Mắt cứ nhắm, uống , ăn truyền bằng ống
Vẫn có lúc một tay chân cử động
Để con nhớ hoài năm ngoái mới đây
NGÀY CỦA MẸ hoa còn nắm trên tay
Mắt hé mở trào dâng niềm cảm xúc
Tiếp hơn một năm mẹ gửi thân thế tục
sống lặng thầm không một tiếng trách than.
Chấp nhận thương đau không chút phàn nàn
Có những lúc mẹ một mình thui thủi
Trong cô đơn chuỗi ngày dài buồn tủi
Các con đâu để mẹ ngóng trông mong
Để mẹ nằm đây nước mắt lại lưng tròng
Ai cũng nói bận lo toan công việc
Để hôm nay nghẹn ngào trong nuối tiếc
Mẹ còn đâu con mất mẹ thật rồi!!!
Ước mẹ còn con quyết chẳng bỏ rơi
Chăm sóc mẹ không rời xa nửa bước
Therese Tiếng Vọng
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn