Một cõi đi về xin Chúa đoái thương

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1034 | Cập nhật lần cuối: 5/7/2019 10:18:08 PM | RSS

Có nuối tiếc cho thời gian đã mất

Bởi con luôn tất bật với phù hoa
Thời điểm ân hồng con để trôi qua
Con mê mải với hư danh gom nhặt.

Hãy tận dụng khi ta còn có mặt
Chúa ban trao quyền sử dụng tình yêu
Ban Lời Ngài soi lối mọi điều
Tặng tha nhân bắc cầu con nên thánh.

Đừng lạm dụng để gieo niềm cay đắng
Hoàng hôn buông chiều tắt nắng hồng ân
Làm được gì khi nhắm mắt lìa trần
Mang được gì khi thân vùi trong đất.

Nghĩa trang đón ôm bao người đã khuất
Hàng mộ bia nhắc nhớ hãy hy sinh
Cần lời nguyện cầu, cần chia sẻ tận tình
Xin thương đoái những linh hồn nơi luyện tội.

Cuộc sống dương gian mong manh như làn khói
Một cõi đi về xin Chúa đoái thương
Chỉ một lần để sống hãy yêu thương
Chìa khóa mở cổng thiên đường miên viễn.

Một cõi đi về xin Chúa đoái thương

Kim Hải