Mùa Chay hoán cải tâm hồn
Thứ tư lễ Tro (Mt 6,1-6;16-18)
*
Đã bao mùa Chay trôi qua trong con
Nhưng chưa thể biến hồn con đổi mới
Bố thí, ăn chay, nguyện cầu dẫn lối
Con chưa hoàn toàn thay đổi Chúa ơi.
*
Cúi đầu nhận tro sám hối tội đời
Xin Chúa xức tro vào hồn con tội lỗi
Hoen ố bao năm ngập chìm tăm tối
Vì hư danh vì ích kỷ, đam mê.
*
Nhịn một lời dù làm đau tái tê
Nhịn một cử chỉ gây bất hòa chia rẽ
Kềm cơn đói chắc dễ hơn sâu xé
Chúa ơi giúp con sám hối tận căn.
*
Đừng bề ngoài mà hãy luôn băn khoăn
Đã ra khỏi tham lam, giả hình, nguội lạnh
Đã chạnh lòng trước mảnh đời bất hạnh
Đã hy sinh thời gian, vật chất, tình thương.
*
Âm thầm vì danh Chúa không phô trương
Việc đạo đức Mùa Chay là bố thí
Tiền nối ruột chỉ làm con ích kỷ
Đâu biết đó là đền tội đời con.
Xin giúp con loại bỏ những sói mòn
Ý lành ngay là niềm vui động lực
Loại bỏ hư danh trong việc làm phúc đức
Mùa Chay Thánh này con hưởng trọn niềm vui.
Kim Hải