Mùa Chay thời dịch bệnh
Bước vào Mùa Chay trong âu lo dịch bệnh
Con hiểu sao dấu chỉ thảm thương này
Bệnh lan nhanh như tợ tên bay
Virút cứ biến thể gây tử vong khắp nơi trên thế giới.
*
Những tàn phá gây ra do tội lỗi
Giuda nộp Thày với nụ hôn giả dối
Salome dùng tài năng để giết Gioan (con gái của Herodia)
Hoạ tai hôm nay tàn nhẫn gấp vạn ngàn.
*
“Ai sẽ giải thoát con khỏi thân xác phải chết này” Rm 7,24
Ma quỷ luôn trong vẻ đáng yêu nên con sa cạm bẫy
Đường Bát Phúc Chúa trao ngày xưa ấy
Có mấy người đi vì quá hẹp Ngài ơi.!
*
Cố gắng tránh xa dịp tội gọi mời
Tăng đề kháng thiêng liêng bằng NGUYỆN CẦU sám hối
BÁC ÁI sẻ chia trải lòng ra muôn lối
ĂN CHAY tịnh tâm để đọc được ý Thiên Nhan.
*
Mùa thiêng liêng, mùa chiến đấu Ngài ban
Và năm nay một năm đầy bão tố
Bao người hy sinh chung tay trước cơn thách đố
Xin sáng soi ban giải pháp Chúa ơi.
*
Làm sao trở về lối sống cũ xa xôi
Mà giờ đây đã trở thành kỷ niệm
Sợ lây lan ai cũng cụm co khép kín
Thánh lễ online con thèm lắm có mọi người.
*
Cúi đầu nhận tro trong tưởng tượng mà thôi
Nhưng xin Chúa ngự vào lòng con Chúa hỡi!
Con Phải Làm Gì Trong Những Ngày Sắp Tới?
Dịch bệnh đang lây lan... con bối rối Chúa ơi!
Thứ Tư Lễ Tro 2021
Kim Hải
Đồng Xanh Thờ Sài Gòn