Mưa Hồng ân

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 280 | Cập nhật lần cuối: 3/31/2023 6:09:58 PM | RSS

MƯA HỒNG ÂN

Trời cao tuôn đổ suối Hồng Ân

Mưa tưới nguồn ơn khắp thế trần

Vạn vật hân hoan thay áo mới

Đón Vầng Đông chiếu sáng muôn dân

*

Thiên Chúa đáp lời nguyện khấn xin

Mẹ cha thánh thiện Chúa thương nhìn

Đức Maria ngời hương sắc

Nở giữa vườn thiêng Chúa giữ gìn.

*

Chúa cần người Mẹ xứng cùng Con

Tuyển chọn yêu thương, giữ vẹn tròn

Quà tặng tuyệt vời… hương thánh khiết

Khởi mùa cứu rỗi, thấm nguồn cơn.

*

Hiển vinh nhân ái sắc vẹn tuyền

Tầng mây giăng mắc khối tình riêng

Mưa thu huyền nhiệm lung linh quá!

Lóng lánh trong ngần Mẹ Thánh Thiêng.

*

Hương bay lan tỏa giữa mây ngàn

Phúc lộc ân tình Mẹ chứa chan

Mẹ Chúa sinh ra cùng sứ mạng

Hiệp thông ơn Chúa cứu nhân gian.

*

Chúc mừng sinh nhật Mẹ thương yêu

Trinh khiết cao sang đẹp Mỹ miều

Khúc nhạc reo vui ngày trọng đại

Sao Mai tỏa sáng ánh huyền siêu.

*

Mẹ hỡi! nguyện lòng con kính dâng

Giúp con cùng Mẹ bước xin vâng

Trọn niềm tín thác lòng trông cậy

Lạy Mẹ nhân lành xin đỡ nâng.

Mưa Hồng ân

Thérèse Tiếng Vọng (mừng Sinh Nhật Mẹ Maria)

SINH NHẬT MẸ MARIA (8/9)

Kính Mừng Sinh Nhật Nữ Trinh Vương

Thiên Chúa thưởng ban dấu tỏ tường

Vô Nhiễm tội truyền không bợn vướng

Trắng trong, tỳ vết chẳng hề vương

*

Lắng nghe Thánh Y Cha mời gọi

Đáp tiếng, Xin Vâng , quá lạ thường

Hoàn vũ ngân vang lời chúc tụng

Mừng Sinh Nhật Mẹ, Chúa Thiên Đường.

J. Chuyên

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn