Năm sự Mừng: 1. Bình Minh Thần Khí
Năm Sự Mừng - Thứ nhất thì ngắm
Đức Chúa Giêsu sống lại.
Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Lời Chúa: Lc 24,5-7
(5) Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? (6) Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, (7) là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại".
Bình Minh Thần Khí
Ánh Sáng ! Ánh Sáng ! Ánh Sáng ! Ánh Sáng!
Đêm lui bước kìa Vầng Đông tỏa rạng
Rực khắp trời từ lòng đất thẳm sâu
Cả đêm đen khuất phục trước nhiệm mầu
Một Điềm Linh vô cùng thiêng đến lạ.
*
Đây Ánh Sáng của Tình Yêu Cao Cả
Đây Nguồn Thơm của Thánh Đức Càn Khôn
Đây Quyền Năng của Thượng Trí Chí Tôn
Ngời ngợp tỏa vinh quang khắp hoàn vũ.
*
Sáng Bình Minh xóa tan đêm âm phủ
Bóng tối nào cản được Ánh Thiên Quang
Sấm sét kia giờ im lặng ngỡ ngàng
Trận cuồng phong hoang mang đầy kinh ngạc.
*
Cỏ cây kia cũng bàng hoàng ngơ ngác
Ngỡ mục tàn giờ sáng láng vô biên
Nguồn hoan lạc ngập tràn phúc bình yên
Biến sợ hãi thành niềm vui lắng đọng.
*
Lửa mến yêu cháy bừng niềm hy vọng
Lời Thơ Xuân khai mê muội thấp hèn
Tim ngợi mừng muôn giai điệu khong khen
Vội vã bước gieo niềm vui rạng rỡ.
*
Hỡi yêu thương mau đến đây gặp gỡ
Hãy chạm vào nhịp đập của tình yêu
Hãy ôm lấy Nguồn Ánh Sáng mỹ miều
Và hớp trọn Nguồn Thơm ban Sự Sống.
Song Lam,
Tình Thơ Mân Côi, tr.24