Năm sự Sáng: 1. Nguồn Sáng Vĩnh Hằng
Năm Sự Sáng - Thứ nhất thì ngắm
Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Gio-đan.
Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.
Lời Chúa: Lc 3, 22
(22) Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.
Nguồn Sáng Vĩnh Hằng
Nắng rộn rã bên dòng sông trẩy hội
Óng ánh tình trên sóng nước mênh mang
Khắp không gian tràn ngập ánh tơ vàng
Muôn hoa lá tươi sắc màu óng mượt.
*
Nắng tắm mình trong Nguồn Thiêng Suối Nước
Bóng dịu dàng tỏa rộng cả dòng sông
Nắng bay lên trong vũ trụ mênh mông
Quyện với Gió kéo Mây về muôn ngõ.
*
Gió bung Mây cho Vầng Đông sáng tỏ
Rực vũ hoàn tươi sáng cả bóng đêm
Lời vang vọng Đất đón lấy dịu êm
Tỏa thánh đức long lanh Nguồn Ánh Sáng.
*
Đây Nắng Mới phúc ân thiêng vô hạn
Đây Tình Trời Mưa sủng lộc chứa chan
Đây Hương Thơm Gió thánh hiến nồng nàn
Đây Hồng Ngọc chứa trân châu bửu huyết.
*
Đây Lửa Thiêng tan lạnh lùng băng tuyết
Đây Sương Thanh lắng từ chốn Cao Minh
Đây Lời Thơ đọng muôn Ý Thánh Tình
Đây Tiếng Hát tấu ngàn cung Thần Nhạc.
*
Hỡi trăng sao! Hỡi muôn loài tạo tác
Trên vòm trời tận sâu thẳm biển khơi
Ca lên đi chúc tụng Ánh Nắng ngời
Hớp Nguồn Sáng thuở đời đời bất diệt.
Song Lam,
Tình Thơ Mân Côi, tr.12