Năm sự Sáng: 2. Men Hồng Thánh Khiết
Năm Sự Sáng - Thứ hai thì ngắm
Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Ca-na.
Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.
Lời Chúa: Ga 2,3-5
(3) Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". (4) Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến". (5) Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".
Men Hồng Thánh Khiết
Muôn sắc hoa bừng vui trong Ánh Nắng.
Bướm dập dờn khoe rực rỡ tươi xinh
Khẽ vờn hoa âu yếm đong đưa tình
Duyên tơ tóc ngời ngợp hương hạnh phúc.
*
Hoa lúng liếng ru nhịp thơ tình khúc
Bướm lả lơi say mật ngọt sắc hoa
Muôn niềm vui hợp câu chúc chan hòa
Ngỡ đêm về trời vẫn luôn mãi sáng.
*
Hoa bớt thắm hương yêu dần khô cạn
Nhạt sắc màu bướm rủ cánh tình phai
Còn đâu nữa men say đắm miệt mài
Thơm luyến nhụy nồng phấn đêm ngây ngất.
*
Hoa ngắc ngoải thấm men hồng trong Đất
Bướm dật dờ hút mật đọng trong Mưa
Quyện Gió yêu rung nhạc khúc tình xưa
Mật dịu ngọt cho men hồng lại thắm.
*
Hoa vươn lên tỏa mình trong Nắng ấm
Lóng lánh tình nhụy thơm ngát hương yêu
Bướm nhởn nhơ lượn quanh miết sáng chiều
Rực sắc màu ngời ánh duyên thanh khiết.
*
Ướp Tình Đất suối yêu thương da diết
Thấm Nghĩa Trời mưa ân phúc vô biên
Ngậm Ánh Hồng tỏa hương sắc trinh nguyên
Tựa Cánh Gió duyên thơ buông ý nhạc.
Song Lam,
Tình Thơ Mân Côi, tr.13