Năm sự Thương: 3. Vòng Nguyệt Quế

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1597 | Cập nhật lần cuối: 10/23/2015 9:02:21 AM | RSS

Năm Sự Thương - Thứ ba thì ngắm

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Ta hay xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Lời Chúa: Mt 27, 29
(29) Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Dothái!"

Vòng Nguyệt Quế


Gió gào thét quật từng cơn tới tấp
Cây lặng im giữa cuồng nộ phong ba
Sao lạnh lẽo nơi xưa vốn là nhà
Từng che mát cho muôn hoa nẩy lộc.

*

Cây trần mình giữa cát khô hằn học
Tung bụi trần che khuất Ánh Thiên Nhan
Vương miện vua rực rỡ sắc gai vàng
Vầng Thái Dương dịu dàng buông nắng nhạt.

*

Cây thương cho cát bụi đang khao khát
Những cơn mưa tưới cằn cỗi hoang vu
Nhưng lầm chọn nước bẩn đọng ao tù
Vùi cát bụi trong vũng lầy nhơ uế.

*

Năm sự Thương: 3. Vòng Nguyệt Quế

Vạn tuế ! Vạn tuế ! vòng triều thiên nguyệt quế
Nghe vinh quang sao cay đắng ngập tràn
Nghe đau xót nhưng tha thứ chứa chan
Nghe nhục nhã nhưng nồng nàn thương mến.

*

Cây tỏa sáng cho thuyền khơi thấy Bến
Để đêm đen không che khuất bãi bờ
Cho thuyền êm nhẹ lướt trên sóng tơ
Thuyền có nhỡ Bến thương kia vẫn đợi.

*

Cây vươn cao dẫn đưa vào Đất Mới
Cho cằn khô thấm đẫm lộc phù sa
Để lạc lối bình an phúc quê nhà
Trong Bao La hương Đất Trời thơm ngát.

Song Lam,

Tình Thơ Mân Côi, tr.20