Năm sự Thương: 4. Khúc Thần Nhạc
Năm Sự Thương - Thứ tư thì ngắm
Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Lời Chúa: Ga 19,16-17
16) Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. (17) Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha.
Khúc Thần Nhạc
Cây chao đảo trong gió gầm bão thét
Quật Cây nghiêng chúi ngọn xuống bùn nhơ
Thân trầy trụa tươi thắm hóa đẫn đờ
Văng tung tóe từng giọt hồng tím ngắt.
*
Đất thương Cây xót xa lòng quặn thắt
Dáng Cây yêu xưa thánh khiết mỹ miều
Sao giờ đây tàn tạ đến tiêu điều
Màu héo úa Ánh Thiên Quang mờ tối.
*
Đất lặng mình hồn tơ vò trăm mối
Ánh Nắng Trời gay gắt đến thế sao
Rơi chút Mưa cho Cây hớp ngọt ngào
Thêm sức sống vươn cao nơi khô hạn.
*
Thân bụi bờ dám đâu xin bầu bạn
Nhẹ nương Cây cho vơi nỗi đoạn trường
Thấm tháp chi tí tách chút giọt sương
Thân cỏ dại còn lắm phen mềm yếu.
*
Kìa dáng thương tựa Bóng Cây in chiếu
Lắng thật sâu rồi đọng lại trong hồn
Như âu yếm da diết tựa nụ hôn
Như chạm đến Nguồn Chí Tôn phúc lạc.
*
Vun vút reo du dương khúc thần nhạc
Đệm cho Tình thêm cung bậc thanh cao
Nâng Cây lên dáng hiên ngang tự hào
Ôm tất cả vào cung lòng Đất Mẹ.
Song Lam,
Tình Thơ Mân Côi, tr.21