Năm sự Vui: 2. Hương Tình Thánh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1115 | Cập nhật lần cuối: 10/7/2015 11:15:58 AM | RSS

Năm Sự Vui - Thứ hai thì ngắm

Đức Bà đi viếng bà thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Hỡi Thơ Xuân người đầy ơn phước cả, Người là hương của Tuyệt Mỹ Tối Cao, Người là tình của Thánh Thiện dạt dào, Là vầng sáng rạng ngời Nguồn Chân L‎ý.

Lời Chúa: Lc 1, 45

(45) Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

Hương Tình Thánh

Đất vươn mình hân hoan trong Nắng mới

Ướp Mưa Trời tưới mát khắp cỏ cây

Dưỡng Mầm Yêu ươm Hương Thánh mỗi ngày

Đất nghe lòng xôn xao mùa ân phúc.

*

Bừng Ánh Sáng Mầm thì thầm thôi thúc

Đất trải mình vội vã bước hoan ca

Miền sơn cước cát khao khát Bao La

Đang ươm Hạt tình yêu mùa cứu rỗi.

*

Hạt reo lên trong cát khô cằn cỗi

Đón Lộc Trời ẩn trong Đất khiết thanh

Cho Hạt xanh hớp Nắng mai thơm lành

Đất và cát say Hồng Thiêng ngây ngất.

*

Năm sự Vui: 2. Hương Tình Thánh

Cả vũ hoàn hợp tấu cùng muôn vật

Khúc thần nhạc lóng lánh tỏa hào quang

Nâng Tình Thơ lên chín bậc ngút ngàn

Cùng chiêm bái ánh Vầng Đông nhiệm lạ.

*

Hỡi Thơ Xuân người đầy ơn phước cả

Người là hương của Tuyệt Mỹ Tối Cao

Người là tình của Thánh Thiện dạt dào

Là vầng sáng rạng ngời Nguồn Chân L‎ý.

Hạt mỏng manh ngập tràn ơn Thần Khí

Đường quanh co uốn lại lối thẳng ngay

Nơi cằn khô vỡ hoang đất cấy cày

Cho Tình Yêu gieo mầm Lời Hằng Sống.

Song Lam,

Tình Thơ Mân Côi, tr.6