Năm sự Vui: 5. Ánh Quang Thần Khí
Năm Sự Vui - Thứ năm thì ngắm
Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Lời Chúa: Lc 2, 47
(47) Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu.
Ánh Quang Thần Khí
Đất lần theo ánh Vầng Đông diệu vợi
Hồn lắng lo tìm lối ngõ xa xôi
Sao hiu hắt Nguồn Nắng Ấm đâu rồi
Sợ đơn côi làm Chồi Non nghiêng ngã.
*
Chồi vươn lên giữa cây cao bóng cả
Lá non xanh mướt sức sống tràn trề
Cội nghiêng mình lắng trong gió say mê
Nghe Tình Mưa từng giọt rơi tí tách.
*
Chồi tuy bé đầy hùng thiêng khí phách
Rực ánh hồng soi tỏ chốn u minh
Sáng chân lý thấu suốt Đấng Siêu Linh
Ẩn Ngọc Thạch lấp lánh ngời Thất Bảo.
*
Chồi khẽ khàng hé Nguồn Thơ Ý Đạo
Cho Nắng Trời tỏa rạng cõi nhân gian
Để cỏ non lóng lánh ánh tơ vàng
Và cội già nẩy sinh muôn lộc biếc.
*
Đất ngỡ ngàng thấy Chồi non thánh khiết
Ngào ngạt Hương thơm ngát giữa vườn xuân
Dáng thơ bóng ngà xao xuyến buâng khuâng
Xiết hân hoan trong niềm vui rực rỡ.
*
Còn đâu nữa những chuỗi ngày trăn trở
Còn nữa đâu lo lắng với ưu sầu
Khi Điềm Thiêng tỏ Thánh Ý nhiệm mầu
Đất khiêm hạ ngưỡng chiêm Hương Thần Khí.
Song Lam,
Tình Thơ Mân Côi, tr.9