Nếu Ngài muốn...
Nếu Ngài muốn ! Đó là câu nói kỳ diệu của tâm hồn được Ánh Sáng soi dẫn, để đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào "quyền năng chữa lành" của Tình Yêu Cực Thánh.
Nếu Ngài muốn ! Đó là tâm tình của trái tim được Thần Khí thúc đẩy, để đặt cuộc đời mình trong "Cái chạm" của Lòng Thương Xót.
Vâng ! Nếu Ngài muốn ! Đó là sự xác tín thật sự của chúng ta về mỗi vấn nạn cuộc sống và ta tin chắc Tình Yêu chính là câu trả lời cho từng biến cố.
Vâng ! Nếu Ngài muốn ! Đó là lời cầu khẩn chân thành và lời ca tụng đơn sơ của chúng ta khi nhận ra sự khiếm khuyết của chính mình về sự đáp trả trong Tình Yêu.
Nào ! Hãy chắp đôi tay để chúng ta cùng nói lên rằng "Ngài ơi ! Nếu Ngài muốn ..." (x.Mc 1, 40). Lúc ấy, chúng ta sẽ nhận ra Mùa Xuân Thiêng đang nở rộ đóa hoa Sự Thiện trong mỗi cung lòng huyền nhiệm.
NẾU NGÀI MUỐN !
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mc 1, 40)
Nếu Ngài muốn ! Trái tim rung cùng nhịp !
Xin mau đi ! Tỏa ánh lửa thần thiêng !
Nung chảy tan bao khung cứng đá viền
Để còn lại giọt yêu mềm thanh khiết !
Để còn lại chút tình thơ tha thiết !
Miết cùng Ngài trong sóng nhịp sinh linh
Trắng mùa thơm trong cung bậc xóa mình
Chiều hy tế ân thiêng Giờ khai mở !
*
Nếu Ngài muốn ! Hồn con hòa hơi thở !
Xin mau đi ! Thổi Thần Khí vào tim
Đẩy xua nhanh muôn ảo vọng nhấn chìm
Để còn lại làn hơi ngày thánh tẩy !
Để còn lại hồn xuân ngời Đức Cậy !
Nhịp với Ngài trong hương ấm thuần linh
Xanh bước chân trên vạn nẻo đăng trình
Khí Xuân mọng căng tràn sức sống mới !
*
A ! A ! A !
Con xác tín ! Lòng Ngài thương chạm tới !
A ! A ! A !
Hồn con đây ! Tình Ngài yêu vời vợi !
*
Nếu Ngài muốn ! Vần thơ giăng ánh sáng !
Xin mau đi ! Rọi Thánh Ý huyền sâu !
Tinh trái tim luyện thần trí lên màu
Cho sóng sánh giọt thiêng Lời Hằng Sống !
Cho lóng lánh ân quang Tình cao trọng !
Thơm với Ngài từng câu chữ mong manh
Ướm nét thơ trên trang giấy trọn lành
Đời thánh hiến câu xin vâng đọng mãi !
*
Nếu Ngài muốn ! Tình con tràn Đức Ái !
Xin mau đi ! Ném lửa mến huyền siêu !
Đốt đam mê đời chớp tắt nghiêng chiều
Cho còn lại mầm yêu trong Thánh Thể !
Cho bật dậy Đức Tin làm hiến lễ !
Hòa với Ngài trong tiếng hát đồi cao
Hồng mắt kinh chiêm ngắm ánh dạt dào
Tình trong tình – hồn xuân hoa nhiệm lạ !
*
A ! A ! A !
Tim phủ phục ! Cái chạm ! Ôi cao cả !
A ! A ! A !
Đời chúc phúc ! Ngài yêu ! Hồn thỏa dạ !
Amen !Amen !
An Thiện Minh