Nếu
Nhân Ngày của Mẹ, BBT xin giới thiệu tâm tình của một thiếu nữ xa quê đối với ngườ mẹ
*
Nếu một ngày mẹ yếu,
Con hẳn sẽ chơi vơi
Nếu một ngày mẹ yếu,
Con sợ lắm, mẹ ơi!
*
Mẹ!
Với con, là tất cả!
Con!
Biết nói sao cho đầy?
*
Ơn mẹ dầy trên núi
Tình mẹ mặn biển khơi
Ơi hỡi, ngọn núi cao,
Và trăng sao có thấu?
*
Những ngày con thơ ấu
Ngọng nghịu hát ngân nga
Chợt bặm môi giả lả
Vì mẹ đang đứng nhìn!
Ngày dài, con mong mẹ
Trông ngóng buổi chợ tan
Có bóng ai trước thềm
Dáng mẹ về khập khễnh!
*
Mùi mặn đắng bôn ba
Đã có con xoa dịu,
Nũng nịu môi con cười
Mẹ quên bặt truân chuyên.
*
Một cái thơm lên má
Đem lại cả bình minh
Mẹ là một màu nắng,
Con là cả chân trời.
Lặng nhìn ngắm xa xăm,
Hoàng hôn đi lẹ quá
Rồi lại một ngày lên
Sao thời gian nhanh vậy!
*
Tôi mong mẹ cận kề,
Ngày ơi đừng vội đến
Sương kia hãy ngừng rơi
Để mẹ thôi nhọc nhằn!
*
Rồi năm tháng trôi mau
Con dần rời tay mẹ
Dần xa xứ, xa hương
Xa cả màu của nắng.
*
Xa cánh đồng ấu thơ
Xa sắc màu đèn phố
Xa Sài gòn dấu yêu
Nơi mẹ là màu nắng!
*
Sài gòn vẫn nhộn nhịp
Có thấy nỗi cô đơn,
Của người nơi viễn xứ
Đang nhớ về ngày xưa.
*
Xa người, người cũng xa
Gần người, người san sẻ
Mẹ ơi, nơi phương xa
Hạt cơm khô nguội lắm!
*
Đôi vai gầy bé nhỏ
Sợi chỉ mỏng mông lung
Vải bục chưa kịp vá
Mẹ sớm trưa bộn bề.
Dòng thơ con viết vội
Gửi mẹ nơi quê nhà
Những lời thương, lời nhớ,
Quyện vào gió phương nam...
Mẹ ơi con muốn nói,
Con yêu mẹ rất nhiều.
Túc Xuân