Ngắm chồi lộc non

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 755 | Cập nhật lần cuối: 3/26/2018 7:04:27 AM | RSS

“Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao?” (Mt 6, 26)

Chúa ơi, năm mới đến rồi

Con dâng lên Chúa một trời tin yêu

Lòng con mong ước bao điều

Mong sao nhân loại thật nhiều niềm vui!

*

Niềm vui xuân đến bồi hồi

Ngắm đàn chim sẻ, ngắm chồi lộc non

Chút gì xao xuyến trong con

Nhưng mà... Có Chúa quan phòng đấy thôi!

*

Một năm mới sẽ nhanh trôi

Bao nhiêu trắc trở xa xôi... dâng Người

Lòng con tín thác, Người ơi!

Xin Người ở giữa cuộc đời chúng con!

*

Sáng nay, gió ấm xuân nồng

Con dâng cho Chúa nụ hồng tim con

Một lòng trông cậy sắt son

Con đâu còn sợ long đong dặm trường!

Ngắm chồi lộc non

Chúa là Chúa của tình thương

Chúa là xuân thắm ngát hương giữa đời

Nắng xuân êm ái diệu vời

Đàn chim ríu rít vang lời tụng ca!!!

Ngòi bút nhỏ