Nghề ươm cây

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1547 | Cập nhật lần cuối: 11/20/2014 2:13:15 PM | RSS

Con hỏi: Vì sao lá vàng phải rụng?

Cây tre già măng mọc búp tươi non?

Nhớ ngày xưa Mẹ cho con sữa ngọt

Nay dáng Mẹ già bầu vú nhăn nheo

Con duyên dáng con cho đời tươi trẻ

Nhí nhảnh của con là cửa xuân vào

*

Mộng đẹp đời con Mẹ đã ươm cho

Vừa chấm bài khuya Mẹ ru con khẽ

Tháng ngày chắt chiu tóc Mẹ bạc dần

Nay con lớn con theo nghề Mẹ chọn

Như măng lớn theo tre già mọc thẳng

Mẹ bảo con: "Nghề giáo, nghề ươm cây."

*

Con đến lớp như Mẹ xưa cần mẫn

Phấn cầm tay, mắt nhìn đàn em nhỏ

Lời giảng con ấm áp lời ru Mẹ

Giáo án con đậm nét Mẹ nghĩ suy

Con tặng đời, những em thơ mong lớn

Nhiệt huyết tâm tình, Mẹ có khi xưa

*

Con sẽ là tre cho mầm non thẳng

Như lá vàng nhường lá xanh khoe sắc.

Nghề ươm cây

Vũ Thủy