Người Khách trọ hiền lương

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 927 | Cập nhật lần cuối: 7/17/2018 2:25:39 AM | RSS

Tôi thương người ấy

Người khách trọ lặng thầm

Tôi thường bỏ quên người nơi trống trải cô đơn

Nhưng người không hờn dỗi

Người vẫn theo tôi trên mỗi nẻo đi về...!

*

Tôi thương người ấy

Người khách trọ hiền lương

Chẳng khi nào người bỏ mặc tôi vương thân vào gió bụi

Chẳng để tôi ngã dụi giữa đường đời

Người vực tôi lên khỏi vũng lầy tăm tối...!

*

Tôi thương người ấy

Người khách trọ hào hoa

Mỗi ngày, người thoa phấn tô son cho đời tôi rực rỡ

Người là tiếng nói lương tri

Người dẫn tôi đi, đi về phía mặt trời...!

Người Khách trọ hiền lương

Tôi thương người ấy

Một lời thương quấy quá thôi sao?

Bao kỷ niệm trào dâng trong ký ức

Tôi sực tỉnh, nhận ra chính người là ông chủ

Chính người đã thắp lên ngọn lửa hồng trong quán trọ đời tôi!!!

Vũ Thủy

Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2018