Nhịp rung vâng phục
Nhịp Rung Vâng Phục
“Lạy Thiên Chúa, này con đây,
con đến để thực thi ý Ngài.”
(Dt 10, 7)
*
Lạy Cha Chí Thánh!
Con rạp mình trước Thanh Nhan Cha
Xin dìm con vào huyền ý muôn trùng cao diệu
Xin nhấn con vào cung bậc xóa mình Thập Giá
Để mọi rung động tim con bật lên Ánh Sáng của Lời
Để từng hơi thở hồn con thắm tràn Hương Thiêng Thần Khí
*
Lạy Cha Chí Thánh!
Con trải lòng trước Tình Yêu bí nhiệm khôn cùng của Cha
Xin cuốn con vào tâm bão thẳm sâu một trời thinh lặng
Xin xoáy con vào cơn lốc buông bỏ dấu đời nỗi riêng
Cho mọi điều con nghĩ đều thấm nhuần Vẻ Đẹp - Sự Thật
Cho từng hành động con làm đều rạng ngời giai điệu Sự Thiện – Yêu Thương
*
Lạy Cha!
Cha đã tác thành cho con một thân thể
Cha đã đặt Tình Yêu của Cha vào tâm hồn con
Thế nên
Con phải sống như Con Một của Cha đã sống
Con phải luôn vinh danh Cha như Con Một của Cha đã thực hiện
Đời con phải trở nên một lời cầu nguyện liên lỉ
Tình con phải trở thành một hiến lễ chỉ còn câu xin vâng
Con không thể sống cho Cha
Khi đời con vẫn làm theo ý riêng mê muội
Con không làm sáng danh Cha
Khi hồn con mãi cuộn mình trong vỏ ốc tự mãn bản thân
Sao con mãi làm thế
Phải chăng thụ tạo lôi kéo con mãnh liệt hơn sóng Tình Cha?
Sao con mãi làm vậy
Phải chăng gian trần quyến rũ con da diết hơn giai điệu ân thánh Lòng Cha?
*
Cha ơi!
Chữ vâng phục của Ngày Hôm Nay
Phải là tiếng con thưa với Cha thật xác tín minh định
Câu lòng mến của Phút Hiện tại
Phải là lời đáp trả tim con nói với Cha thật trọn lòng chắt chiu
Cha đổ ân sủng như dòng thác ngập tràn
Đẩy mọi thụ tạo chật hẹp ra khỏi con mà bao năm hồn quặn mình giới hạn
Cha tuôn Tình Yêu như sóng biển ùa tới
Cuốn mọi ngáng trở mà tim con bao ngày lệ thuộc hanh hao
Con cả đời…
Lấm tấm từng quyết tâm mệt nhoài đứt quãng
Cha chợt đến…
Nhịp kinh tung lên niềm vui bật vỡ òa
*
Cha ơi!
Chỉ cần con chạy đến với Cha trong tim trắng đơn sơ
Nơi đó Cha làm tất cả biển trời hồn con tuyệt mỹ
Cha ơi!
Chỉ cần con quảng đại ôm choàng dòng chảy Thánh Ý
Khi ấy Cha lắng khẽ rung cùng con muôn nhịp đập sinh linh
Con phải là con trong tiếng cảm tạ của đời phục vụ
Con phải là con trong lời chúc tụng của mùa yêu thương
Con là tấm bánh dâng Cha để bẻ ra cho người thân cận
Con là nụ cười Tình Cha để nở tươi giữa người anh em
Sự hiến tế không là phút giây của bâng quơ môi miệng
Sự xóa mình không là khoảnh khắc của nhịp tình thoáng qua
Con Một của Cha đã hành động quyết liệt cho từng dấu chấm Sự Thật
Để đưa bước đời con thanh thoát mỗi ngày đi vào Chân Lý
Con Một của Cha đã hiến mình trọn vẹn cho từng hơi thở Tình Yêu
Để kéo nhịp hồn con lấp lánh từng giờ vào tận Cung Lòng Cực Thánh
Con Một của Cha đã vâng phục tới cùng trong tiếng ngoan ngùy của đêm thinh lặng
Cho tình con nở hoa mùa tự do thoát ly thụ tạo
Con Một của Cha đã xóa mình hoàn toàn trong lời thầm thĩ trên cây Thập Giá
Nâng hồn con bay cao trong cái nhìn tươi trẻ nóng bỏng của Đức Tin
*
Cha ơi!
Thụ tạo giờ đây trong ân sủng
Không còn là dấu cản trở xa rời tình con với Cha
Nhưng là ánh nhìn dịu dàng mới
Cho con ngợi khen vinh quang trổi vượt của Đấng Tạo Dựng
Thụ tạo phút này trong Tình Yêu
Không con là nhịp sóng đa đoan chặn bước hồn con với Cha
Nhưng là sự bình tâm nhiệm lạ
Cho con khấp khởi thực hiện cung bậc Thánh Ý của Đấng Toàn Ái
*
Lạy Cha!
Con đặt mình trong Sự Hiện Diện của Cha
Xin cuốn con vào dòng chảy vâng phục
Xin kéo con vào nhịp sóng xóa mình
Cho đời con ý riêng đi vào mùa dĩ vãng
Sự tự mãn cúi đầu theo cơn gió cuốn trôi
Để còn lại Tình Cha trong con
Nguồn Ánh Sáng cho hồn con phân định thông suốt
Nguồn Tình Yêu cho tim con hồ hởi nhịp rung
Và đời con hôm nay bật lên cung điệu
Và tình con lúc này trổi nhạc bài ca
“Lạy Thiên Chúa,
này con đây,
con đến để thực thi ý Ngài”
Amen.
An Thiện Minh
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn