Nhịp sóng vần thương
“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy,
để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.” (Ga 15, 9.11)
*
Những nhịp sóng cõng triều thơ đầy ắp
Rộn nắng trời reo tiết điệu minh nhiên
Thắm ánh vui chan chứa khắp cung miền
Tung thật nhẹ mạn bờ phẳng phiu cát
*
Những nhịp sóng chở vần thương xanh ngát
Lăn tăn mềm phủ trắng suốt đường tơ
Rì rào êm dịu mướt cả giấc mơ
Hồng sương đóa mắt lòng chơm chớp rạng
*
Kìa sóng đến sáng Lời Thiêng vô hạn !
Rung câu đời ngày ân tứ lên ngôi
Lay dấu chân ướm theo nhịp sánh đôi
Tình ngân tiếng đất đong tràn Sự Thiện
*
Tim bật mở đón sóng Lời hiện diện
Nguồn dạt dào tuôn sủng lộc đầy vơi
Dòng linh thiêng thắm Sự Sống muôn nơi
Hồn sỏi đá lặng ngoan bờ chiêm niệm
*
Kinh óng mượt từng Ý Thiên trải nghiệm
Cả cung lòng nghe vồn vã sóng dâng
Trọn vòng tay ôm lấy tiếng xin vâng
Câu ở lại lắng êm mùa thầm thĩ
*
Sóng ơi sóng ! Nâng hồn say Thánh Khí !
Cho tháng ngày tấu giao hưởng trên cao
Cho áng thơ bừng đức ái chảy trào
Chìu tiếng thở Vầng Đông nay ở lại !
*
Sóng ơi sóng ! Đưa thuyền kinh lướt mãi !
Vào Biển Trời tận cung nội phong nhiêu
Tới Trái Tim cho thấm trọn huyền siêu
Đời chúc phúc Tin Mừng giờ nhận lãnh
*
Những nhịp sóng mở giọt yêu lấp lánh
Vỗ vào hồn thấu tình khúc xa khơi
Ru giọt kinh mọng thơm khiết Gió Trời
Mùa hương chín đượm câu thương sủng ái
Những nhịp sóng đẫm huyền tơ mạc khải
Ươm vị nồng Trái Tim quyện trái tim
In lắng sâu Thánh Thể đẹp ấn niêm
Ngày khai hội bài ca Tình Ánh Sáng
An Thiện Minh