Nụ hoa vươn trong nắng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1670 | Cập nhật lần cuối: 5/30/2015 5:33:02 PM | RSS

Nắng tháng Năm tưng bừng màu đo đỏ

Cây trong vườn thấp thỏm đợi mưa

Tiếng chim đưa thánh thót vang trời

Và lời ai đang thầm thì theo gió...

*

Mẹ có hay hoa lòng khe khẽ nở

Một nụ hoa như cỏ dại sau vườn

Dâng lên trời những hy sinh bé nhỏ

Mẹ, Mẹ ơi, là nụ hoa con đó!

*

Gió vào hồn, nghiêng tai nghe rạo rực

Dòng máu đỏ tuôn rộn rã về tim

Máu thần thiêng nhuộm thắm cánh hoa lòng

Hoa trái tim, mùa yêu thương gội tắm...

*

Mẹ, Mẹ ơi, con đắm suy tình Mẹ

Là bóng mát giữa trưa hè đỏ lửa

Là cơn mưa cho cây cỏ thêm xanh

Là thanh bình cho con tìm bến đỗ!

*

Tháng Năm này cỏ dại bỗng nở hoa

Bởi tim kia được tay Mẹ vỗ về

Đã qua rồi bao ê chề, phiền lụy

Nắng huy hoàng trên áo Mẹ tươi xinh...

Nụ hoa vươn trong nắng

Nắng tháng Năm lung linh tràng chuỗi ngọc

Con học đòi theo gương Mẹ ngày xưa

Chắp hai tay con khấn khứa nguyện cầu

Thầm dâng Mẹ nụ hoa vươn trong nắng.

26/5/2015

Hoa Mặt Trời