Phép mầu tình thương
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Nặng nề chín tháng cưu mang
Chờ mong khắc khoải, muôn vàn lắng lo
Tình thương chẳng có thước đo
Cũng không máy móc thăm dò là bao ?
*
Sanh con, sức khỏe tổn hao
Chào đời vuông vắn, chẳng sao – mẹ mừng
Lo một – lội suối băng rừng
Lo mười – “vượt cạn” ai từng trải qua.
Niềm vui đã vội đi xa
Lòng đau, nước mắt nhạt nhòa không thôi
Song sinh chẳng được sánh đôi
Ôm con, mẹ ngất liên hồi đớn đau.
Da thịt quyện chắc vào nhau
Tình thương như một phép màu linh thiêng
Con đã say giấc bình yên
Bỗng hồi tỉnh lại, mẹ hiền sướng vui.
Sự chết đã bị đẩy lui
Bao nhiêu đau xót, ngậm ngùi biến tan
Chúa sinh xuống cõi trần gian
Để nhân loại sống ngập tràn thánh ân.
Xuân Quang
BAT (6.1.2015)