Sự sống chỈ đổi thay

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1343 | Cập nhật lần cuối: 11/10/2015 2:51:12 PM | RSS

Nòng nọc từ nhỏ thành to
Rụng đuôi, mọc cẳng để bò lên khô
Lăng quăng sống ở ao hồ
Biến nên muỗi mọng đổ xô khắp vùng.

Con sâu kỳ diệu vô cùng
Phát triển thành bướm lạ lùng nhởn nhơ
Rất nhiều điều tưởng như mơ
Tương lai khác với bây giờ bạn ơi.

Kiếp người khi đã tàn hơi
Có đâu chịu cảnh đời đời rã tan
Tuy rằng từ giã thế gian
Nhưng chính là lúc mở màn đời sau.

Thiên đàng Chúa rước về mau
Không còn cám cảnh khổ đau bụi trần
Người thân , bạn hữu xa gần
Cùng nhau đoàn tụ, quây quần ngợi ca.

Sự sống chỈ đổi thay

Chết rồi đâu phải ra ma
Sự sống không mất nhưng là đổi thay
Đời này gió thoảng mây bay
Đời sau vĩnh cửu, chẳng lay chẳng tàn ...

Lm. Xuân Quang

9/11/2015