Suối nguồn ngày no thỏa
“Ai uống nước tôi cho,
sẽ không bao giờ khát nữa.
Và nước tôi cho
sẽ trở thành nơi người ấy
một mạch nước vọt lên,
đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4, 14)
Lạy Cha chí thánh !
Thụ tạo nào…
Thỏa trong con cơn khát vàng màu thao thức ?
Giới hạn nào…
Dịu nơi con đợt sóng xám chiều mong manh ?
Bài thơ khát vọng sống và sống dồi dào
Như khắc khoải một đời cuộn lòng từng con chữ
Cung bậc vươn lên Ánh Sáng và vươn tới Trời cao
Như phập phồng dấu chân trải dài trầm dấu lặng
*
Dòng đời đam mê luôn khua khoắng
Đẩy đôi tay xa điểm tựa bến bờ
Yêu thương có là yêu thương ?
Trần gian…
Ký ức chỉ chợt làn sương khói !
Bình an có là bình an ?
Nhịp đời…
Dĩ vãng thoảng vầng mây vời vợi
*
Cha ơi !
Chỉ mình Cha trọn vẹn cho con bài ca tuyệt mỹ
Chỉ mình Cha đong đầy tuyệt ý vần thơ siêu nhiên
Cha tác thành con trong cung lòng tình yêu cháy bỏng
Cha cưu mang con trong Thánh Ý huyền nhiệm cao quang
Cha đặt con trong Trái Tim Con Cha
Cho con nghe nhịp ru nhẹ vời ân thánh
Cho con thở hương ấm Thần Khí yêu thương
Ôi Nhịp Đập Uyên Nguyên Ánh Sáng !
Ôi Lời Tình Sự Sống Hương Thiêng !
*
Cha ơi !
Chỉ mình Cha làm cuộc sống con tràn đầy ý nghĩa
Chỉ mình Cha làm ánh mắt con rạng ngời tin yêu
Khi Cha hòa nhập con vào dòng chảy cao quang thần tính
Khi Cha dìu con vào căn tính thâm nội phong nhiêu
Cha đặt con trong Tình Yêu Con Cha
Cho con thơm từng giọt sữa trong vắt
Cho con thánh từng đường nét chân dung
Ôi Nguồn Thơm Vô Biên Thần Khí !
Ôi Mạch Nước Sự Sống Trường Sinh !
*
Lạy Cha chí thánh !
Cha đặt Lời Hằng Sống vào trái tim con
Để tận sâu thẳm Lời vọt lên Suối Nguồn ngày no thỏa
Cha đặt Tình Vĩnh Cửu vào linh hồn con
Để mỗi cung nhịp Tình chạm đến hơi thở giờ cứu độ
Giọt kinh hồng thắm ngàn khát khao
Như réo rắt ươm ngời giai điệu linh thánh
Dấu bước Thiện Mỹ đẹp biết bao
Như mở ra chân trời sủng lộc Nguyên Xuân
*
Dòng đời thanh thanh như đồng cỏ hương trải rộng
Cho mây trắng khiết ùa về rợp bóng xanh trong
Yêu thương mãi là yêu thương !
Trần gian…
Đóa hoa huyền nhiệm nở tươi màu thực tại !
Bình an mãi là bình an !
Nhịp Tình…
Cơn sóng vĩnh cửu rung lên nhịp thần thiêng
*
A ! Trái tim con ngân nga…
Amen !
A ! Hồn thơ vang câu ca…
Amen !
An Thiện Minh