Tâm sự cùng Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1766 | Cập nhật lần cuối: 11/25/2015 10:57:44 AM | RSS

Hãy nghe con kể chuyện đời linh mục
Bạn bè con, trang lứa sống đời tu
Với tháng năm chất chứa nỗi ưu tư
Đời tận hiến, dâng mình làm của lễ

Đường thập giá lựa chọn lắm gian truân
Những hy sinh gian khổ được góp phần
Niềm hạnh phúc chính là điều chia sẻ
Chén thánh cuộc đời con xin dâng hiến

Thế gian này có mấy ai hiểu được
Vẫn suy tư theo cách nghĩ con người
Vẫn đòi hỏi linh mục theo ý họ
Mà có biết đời tu thuộc về Chúa

Xin thứ tha cho những người lầm lỗi
Làm ô uế danh Ngài mang trọng tội
Cả một đời có đấm ngực ăn năn
Mắt Abel vẫn theo hoài năm tháng

Chúa ơi, hãy giữ gìn con nguyên vẹn
Như thuở xưa lời khấn nguyện hôm nào
Đức vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh
Vẫn theo con suốt cả chặng đường đời

Là linh mục con có gì lựa chọn
Chỉ biết đi, đi theo Chúa mỗi ngày
Đường thập tự đầy muôn nẻo đắng cay
Người khôn ngoan hãy đi vào cửa hẹp

Là linh mục phải sống đời phục vụ
Sống chuyên chăm trọn vẹn nghĩa đời tu
Lấy khổ đau xây dựng đường thánh giá
Hóa thân Người hình ảnh Chúa Giêsu

Image result for Tâm sự cùng Chúa

Xin giữ con là linh mục của Chúa
Thức tỉnh trần gian bão tố gió lùa
Luôn mở miệng truyền rao lời chân lý
Để muôn người hợp ý cùng hòa ca.

Tâm sự cùng Chúa

HCN