Thơ Tin Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bấy giờ, Giêsu nói rằng:
Lạy Cha là Chúa đất trời, con đây
Ca tụng Cha bởi điều này:
Vì Cha đã giấu, không cho những người
Khôn ngoan thông thái trên đời
Được hay, được biết điều này, nhưng Cha
Đoái thương tỏ lộ cho người
Đơn sơ, bé mọn, hoàn toàn khiêm nhu.
Vì điều đó đẹp ý Cha.
Cha tôi giao phó cho tôi mọi điều.
Không ai biết rõ Người con,
Ngoại trừ Cha mới rõ Người con thôi.
Cũng không ai biết rõ Cha,
Ngoài Người và kẻ Người thương tỏ bày.
Mọi người hãy đến cùng tôi!
Những ai vất vả, gánh mang nặng nề.
Tôi sẽ cho được nghỉ ngơi,
Nghỉ ngơi bồi dưỡng, tìm lại bình an.
Hãy mang lấy ách của tôi,
Và mau đến học cùng tôi đi nào!
Vì tôi hiền hậu khiêm nhường
Tâm hồn các bạn yên hàn, bình an.
Ách tôi êm ái dịu dàng,
Gánh tôi nhẹ nhõm đầy tràn tình thương.
Tin Mừng: Mt 11,25-30
(Gioakim Trương Đình Giai chuyển thành thơ)