Tiếng vọng ngân

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 871 | Cập nhật lần cuối: 5/7/2017 1:25:15 AM | RSS

Con rót vào hạnh phúc chút nhọc nhằn

Vắt da khô thịt đen cằn ngày tháng

Tận khoé mắt lệ đời răng cắn đắng

Mấy sân si cho kịp lắng ăn năn.

*

Con sẻ lòng hạnh phúc đá mồ côi

Cho lăn lóc quyện trào nôi trần thế

Ơn giáo dục công sinh thành phả hệ

Dòng nhân sinh được Thánh Thể dưỡng nuôi.

*

Con nhét vào hạnh phúc một đồng xu

Đang vương vãi từ thiên thu giàu có

Giải phóng lòng rũ bóng tối ngục tù

Vai với bạn vượt thâm u khốn khó.

*

Con san đi hạnh phúc tiếng nguyện cầu

Trọn cuộc đời giọt mưa ngâu cảm tạ

Được chia phôi Cha sinh đời rất lạ

Nghĩa đệ huynh trong biển cả nhiệm mầu.

Tiếng vọng ngân

Con dâng Cha hạnh phúc Ngài giàu có

Gió Thánh Linh mây bổng lộc thiên ân

Cánh đã nhẹ nâng chân tâm bé nhỏ

Con được reo thành một tiếng vọng ngân.

Dã Tràng Cát

Đồng xanh thơ TGP Sài gòn

Ngày chay thứ 22- Mùa chay thánh 2017.