Tình yêu tỏ mình

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1448 | Cập nhật lần cuối: 7/4/2017 7:59:36 AM | RSS

"Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy."" (Ga 14, 23-24)

Tình yêu tỏ mình

Vũ hoàn lộ hé vầng dương
Sâu trong đêm thẳm ân thương đất trời
Thọ sinh vỗ thức trùng khơi
Tìm về huyền nhiệm thở hơi muôn loài
Trời sinh khí, đất linh oai
Rùng rùng bí ẩn vọng hoài cổ kim.

Giê-su chỉ lối đi tìm
Ánh hoàng hôn đỏ con tim thức chờ
Lời Thầy gỡ lối sương mơ
Đem bình minh đến con thơ ngỡ ngàng
Diệu quang tia chiếu rỡ ràng
Sống tình yêu Chúa thiên đàng chẳng xa.

Có Thầy con có Chúa Cha
Sống trong Thần khí mái nhà Ba Ngôi
Lời Thầy giũ phận mồ côi
Nắng mưa thấm đượm gió bồi sức thiêng
Anh em bạn hữu chung riêng
Gia đình đại kết an nhiên phụng thờ.

Phụng thờ Chúa, Chúa nguồn thơ
Không xanh viết mãi chẳng mờ chữ YÊU.

Hồn Biển
GX Mông Triệu, 15/5/2017.