Trăng thu ở nơi xa
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Trung Thu của bé chỉ vậy thôi
Sau giờ tan học bên mạn đồi
Lúp xúp ngồi chờ bữa ăn vội
Đơn giản ở vùng núi xa xôi.
Lá chuối trải dài xuống cỏ xanh
Các bé tay bốc cách ngon lành
Cơm trắng muối vừng ngay bên cạnh
Niềm vui trên khóe mắt long lanh.
Trung Thu của bé chẳng có chi
Cỗ là trái bắp với củ mì
Đèn lồng, bánh nướng - quà xa xỉ
Cảm thương thiếu thốn của đồng nhi.
Trẻ em thành thị may mắn thay
Thức ăn, quà vặt có hằng ngày
Lễ hội tha hồ vui bay nhảy
Đồ chơi cha mẹ trao tận tay.
Cầu mong tốt đẹp cho trẻ thơ
Tương lai hạnh phúc, thoát mịt mờ
Mọi người yêu thương và nâng đỡ
Sáng mãi trăng rằm bao ước mơ.
Lm. Xuân Quang
(16.9.2016)