Xuân Hồng Ân

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 860 | Cập nhật lần cuối: 11/6/2019 11:14:49 PM | RSS

Xuân Hồng Ân

Tạ ơn Chúa đã thi ân
Từ ban mai đến buông dần hoàng hôn
Đời con dấu lạ mưa tuôn
Từ ngày thơ bé uống nguồn thánh ân.

Vây quanh con những sóng thần
Ngài ban Bản Mệnh Thiên Thần giữ an
Dù con nhiều lúc hoang mang
Biển đời tăm tối dặm đàng hiểm nguy.

Vô tư con mải miết đi
Xa dần Tình Chúa gian nguy giăng đầy
Tình đời đen trắng đổi thay
Đau thương mất mát, tìm Thầy xin thương.

Lặng im Ngài dẫn soi đường
Dù bao cay đắng đêm trường sáng soi
Tìm về bên bến an vui
Sóng to gió lớn dập vùi ước mơ.

Vậy mà con ngỡ là thơ
Đâu ngờ rắn rít chực chờ nuốt con
Lặng tâm nhìn lại đường mòn
Đời con Chúa đã vẹn tròn thương yêu.

XUÂN HỒNG ÂN XÓA CÔ LIÊU
XUÂN HỒNG ÂN XUỐNG THẬT NHIỀU THÁNH ÂN
Khí trời tươi mát ân cần
Tạ ơn dâng Chúa những vần thơ xuân.

Xuân Hồng Ân

Kim Hải

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn