Ấn tượng trên gương mặt

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1589 | Cập nhật lần cuối: 4/9/2015 10:46:53 AM | RSS

Người kia để dành tiền nhiều năm rồi, ông có ý định đi sang Ý để nhìn thấy Đức Thánh Cha. Trước ngày lên đường, ông đến tiệm để hớt tóc cho tươm tất. Người thợ hớt tóc cứ bàn lùi:

Ấn tượng trên gương mặt- Anh định đi Ý bằng phương tiện nào?

- Tôi sẽ đi hãng hàng không Italia.

- Chết thật, anh nên quên chuyện đó đi, họ phục vụ tệ lắm, rồi anh sẽ phát ngán cho mà coi. Thế anh đến Rôma làm gì?

- Để nhìn thấy Đức Thánh Cha

- Anh sẽ chẳng chen được vào đến đấy đâu. Anh chả là vương tướng gì cả chỉ là thường dân thôi.

Sáu tuần sau, người đàn ông nọ đi du lịch về với tới gặp anh thợ hớt tóc. Ông ấy kể với anh thợ:

- Tôi vừa đánh một chuyến thật thú vị. Hãng hàng không Itali phục vụ rất chu đáo. Tôi trọ ở Hilton trong một khách sạn thật kỳ quan trọng, thật tuyệt vời. Tôi đã nhìn thấy Đức Thánh Cha được yết kiến riêng với Ngài và còn được hôn nhẫn ngài nữa.

- Úi chà! anh được hôn nhẫn ngài thiệt hả? Thế ngài nói gì?

- À, ngài nhìn xuống tôi rồi hỏi: “Gee à, con hớt tóc ở tiệm nào mà kinh khủng thế?”

Arthur Tonne

Trích trong Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường