Hi Giêsu! (Giải Viết Văn Đường Trường 2016)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1418 | Cập nhật lần cuối: 1/6/2016 9:01:28 AM | RSS

Hi Giêsu!

Một thằng nhóc khoảng 5 tuổi, đầu xù, tóc rối, mồ hôi nhễ nhãi, tay ôm quả bóng nhựa chạy ù vào nhà chầu gục gục cái đầu, lí nhí mấy lời rồi chạy đi mất.

Chiều tới, lại chú nhóc ấy thập thò ở cửa nhà chầu giơ hai ngón tay, cười rất tươi. Rồi cũng thật nhanh biến mất.

Tối đến, chú nhóc ấy ôm cả bịch bánh trên tay vừa ăn vừa chạy vào nhà chầu, giơ tay vẫy vẫy.

Một bà cụ ngồi cầu nguyện trong nhà chầu thấy vậy lẩm bẩm:

'Con nhà ai hết chỗ chơi rồi, vào cả nhà Chúa đùa giỡn'

Chú nhóc chẳng hề nghe thấy. Cũng thật nhanh chạy ra sân bóng với các bạn.

Tôi chú ý chú nhóc ấy từ lâu. Hôm nay tận mắt thấy nhiều lần như thế thì ngạc nhiên, lân la ra hỏi chuyện

- Này con, con vào nhà chầu chi vậy?

- Con vào chơi với Giêsu.

- Chơi ư? Con nói gì với Giêsu?

- Hi Giêsu!

- Rồi Giêsu nói gì với con?

- Giêsu cười thôi.

- Rồi con làm gì?

- Con cười lại.

Em đã dạy cho tôi một bài học về cầu nguyện thật đơn giản. Một tình bạn với Giêsu rất dễ thương và khăn khít làm sao!

Mã số: 16-002
Giải Viết Văn Đường Trường 2016, Bản tin 1