Tình yêu tìm được lối đi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1634 | Cập nhật lần cuối: 5/6/2015 8:50:54 AM | RSS

Nhiều người Ả Rập kể lại câu chuyện: thanh niên và thiếu nữ là những người cùng đi lên tỉnh trên hai con đường khác nhau. Tới một điểm nào đó hai con đường giao nhau và nhập thành một, thế là cô cậu cùng đi với nhau. Cậu trai lưng đeo nồi đồng, một tay cầm gậy và con gà, tay kia dắt theo con dê.

Tình yêu tìm được lối điSau khi đi một hồi, cả hai tới thung lũng sâu. Cô gái đứng lại nói:

- Em không băng qua thung lũng này với anh đâu

- Vì sao vậy?

- Nếu đã thương thì anh ôm hôn em đi.

- Ôi! Làm sao anh ôm hôn em được? Đây, lưng anh phải đeo nồi đồng, tay này dắt dê, tay kia cầm gậy với con gà mái.

- Vậy anh có thể đưa con dê cho em giữ, gậy thì bỏ xuống đất, còn con gá mái thì lấy nồi đồng úp nó lại. Như thế anh có thể rảnh tay để ôm hôn em chứ!

Chàng trai nhìn cô gái hết sức khâm phục và cuối cùng thốt lên: “Xin cám ơn đức Allah đã ban cho em khôn ngoan thế”

Sau đó hai người cùng băng qua thung lũng.

Willi Hoffsuemmer

Trích trong Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường