Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 03/09/2026
Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”
(Lc 2, 49)
-
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa đã cho con nhận biết rằng cuộc đời con không chỉ thuộc về chính mình, nhưng trước hết con thuộc về Thiên Chúa là Cha của con.
-
Lạy Chúa Giêsu, như xưa Mẹ Maria đã đi tìm Chúa và khi gặp được Chúa, Mẹ lại được Chúa dẫn sâu hơn vào mầu nhiệm của Chúa Cha, thì hôm nay, xin Chúa cũng dẫn con đến với Chúa Cha.
-
Xin mở lòng con để con ngày càng nhận biết Chúa Cha, yêu mến Chúa Cha và xác tín rằng con thuộc về Chúa. Cuộc đời con đến từ Chúa, được Chúa yêu thương và mời gọi con sống cho một mục đích mà Chúa đã dành cho con. Xin cho con biết tự hỏi mỗi ngày: “Lạy Cha trên trời, Cha muốn con làm gì?”
-
Xin cho con biết noi gương Mẹ của Chúa luôn khao khát đi tìm Chúa. Giữa những bận rộn, lo toan và trách nhiệm của cuộc sống, xin đừng để con tìm kiếm Chúa chỉ khi gặp khó khăn, nhưng biết tìm Chúa mỗi ngày, trong cầu nguyện, trong Lời Chúa, nơi những người Chúa đặt bên cạnh con, và trong những bổn phận.
-
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đi tìm Chúa Giêsu và đã ghi nhớ những điều chưa hiểu trong lòng, xin giúp con biết tìm Chúa với lòng kiên trì như Mẹ. Khi con chưa nhận ra ý Chúa, xin dạy con biết chờ đợi và cầu nguyện. Khi ý Chúa đòi con phải hy sinh, xin dạy con biết thưa “Xin vâng”.
-
Xin cho mọi bổn phận con chu toàn trong gia đình, mọi công việc con thực hiện nơi làm việc, mọi gặp gỡ và mọi hy sinh âm thầm trong ngày sống đều trở thành lời con thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, này con đây. Xin cho con biết tìm kiếm ý Cha, yêu mến ý Cha và trung thành thực hiện ý Cha trong cuộc sống mà Cha đã ban cho con.” AMEN
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn
.jpg)