Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 07/09/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-07 08:42:14  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn ăn sám hối. (Lc 15, 10)

Lạy Chúa Giêsu, Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, con ngợi khen và tạ ơn Chúa đã yêu thương con. Xin cho con luôn ý thức rằng con là một người tội lỗi, yếu đuối và dễ xa lìa Chúa. Xin đừng để con che giấu tội lỗi, tự bào chữa cho mình hay tưởng rằng con tốt lành hơn người khác.

Lạy Chúa, xin cho con nhớ rằng con trở về không phải vì con xứng đáng, nhưng vì Chúa đã yêu thương con trước. Khi con lạc xa Chúa, Chúa không bỏ mặc con; Chúa đi tìm con, soi sáng tâm hồn con và kiên nhẫn gọi con trở về. Khi con trở về, Chúa không khinh chê, nhưng tha thứ, chữa lành và phục hồi phẩm giá của con.

Xin cho con tin rằng trước sự hiện diện của các thiên thần, Chúa vui mừng vì một người tội lỗi ăn ăn sám hối. Xin cho con đừng sống trong tuyệt vọng, nhưng biết chạy đến với Chúa mỗi khi sa ngã, vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của con.

Xin cho con cái nhìn của Chúa khi nhìn những người tội lỗi đang được Chúa tìm kiếm, tha thứ và chữa lành như con. Xin giải thoát con khỏi thái độ xét đoán, kết án và nói xấu họ. Xin cho con biết khinh ghét tội lỗi nhưng biết tôn trọng người tội lỗi; Khi thấy họ trở về, xin cho con biết vui mừng chứ không ghen tị; biết đón nhận chứ không nghi ngờ; biết nâng đỡ chứ không đẩy họ trở lại quá khứ, vì con cũng là người được Chúa xót thương.

Xin cho con biết sống lòng thương xót mà con đã lãnh nhận, biết trở nên khí cụ của lòng thương xót của Chúa cho những người con gặp gỡ. AMEN

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn