Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 19-8-2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5, 34)
Lạy Chúa Giêsu, con ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa luôn nhìn đến những người đau khổ, những người bị bỏ rơi và đang sống trong sợ hãi. Con cảm tạ Chúa đã không khinh chê, nhưng lại thương xót người phụ nữ bị bệnh băng huyết suốt mười hai năm. Chúa không xua đuổi và không để bà chìm mãi trong tuyệt vọng. Chúa đã để bà gặp được Chúa, chạm vào áo choàng của Chúa với niềm tin và cảm nghiệm quyền năng cứu chữa của lòng thương xót Chúa.
Con cảm tạ Chúa vì qua phép lạ ấy, Chúa cho con nhận biết rằng Chúa đến để cứu chữa toàn thể con người. Chúa chữa lành thân xác, nâng đỡ tâm hồn, tha thứ tội lỗi, ban bình an và đưa con người trở về với sự sống trong Thiên Chúa. Chúa vẫn tiếp tục trao cho Hội Thánh sứ mạng chữa lành và mời gọi các tín hữu cầu nguyện, chăm sóc người đau yếu cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lạy Chúa giàu lòng thương xót, xin cho con biết noi gương người phụ nữ bị băng huyết: biết khiêm nhường, tin tưởng, can đảm đến gần Chúa nói lên sự thật để được Chúa cứu chữa như Chúa đã chữa và cứu người phụ nữ ấy. Xin Chúa chữa lành những bệnh tật nơi thân xác con, những tổn thương trong tâm hồn con, nhờ đó con thiết lập lại mối tương quan với Chúa và tha nhân.
Được Chúa thương xót cứu chữa, xin cho con trở thành người đem bình an đến cho những ai đang đau khổ, quan tâm hơn đến những bệnh nhân, không xét đoán người khác và nâng đỡ những người đang tuyệt vọng.
Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa là Đấng Cứu Độ của con hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Xin cho con luôn ghi nhớ lời Chúa đã nói: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an.” Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Amen.
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn | 19.08.2026
.jpg)