Câu thơ đã thay đổi cuộc đời của Thánh Anthony Mary Claret

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2025-11-14 11:24:53  | RSS

TGPSG/Aleteia -- Câu Phúc Âm đã chạm đến trái tim của Thánh Phanxicô Xaviê cũng chính là câu đã thay đổi cuộc đời của Thánh Anthony Mary Claret.

Anthony sinh năm 1807, là con thứ năm trong gia đình có 11 người con. Cha mẹ ngài, Juan Claret và Josefa Clará, là những người nhiệt thành và rất sùng kính Bí tích Thánh Thể, vì vậy tất cả các con của họ đều được rửa tội và được giáo dục về đức tin.

Anthony viết trong tự truyện (PDF): “Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã có khuynh hướng sùng đạo (...) Với đức tin mạnh mẽ, tôi đã tham dự tất cả các nghi lễ tôn giáo thánh thiện của chúng ta! Những nghi lễ mà tôi thích nhất là Bí tích Thánh Thể: trong những nghi lễ này, tôi đã tham dự với lòng sùng kính đặc biệt, và tôi đã rất thích thú.”

Chính đức tin mà Anthony trải nghiệm ở nhà đã dẫn dắt ngài đến với lời mời gọi đầu tiên: Ngay từ khi còn nhỏ, ngài đã bày tỏ mong muốn trở thành linh mục. Anthony bắt đầu học với một linh mục, nhưng không lâu sau đó, ở tuổi 12, các bài học đã dừng lại và ngài vào xưởng sợi và vải của gia đình để làm nhiều công việc khác nhau cùng với cha mình.

Anthony đã tận tụy với công việc và sẵn lòng chu toàn những bổn phận của mình. Ngài viết: “Tôi đã làm mọi thứ tốt nhất có thể để không làm buồn lòng cha mẹ, những người mà tôi rất yêu quý và họ cũng yêu quý tôi.”

Một thần đồng trong ngành sản xuất

Sự tận tâm của Anthony với công việc, cùng với những năng khiếu và tài năng mà ngài nhận được từ Chúa, đã tạo nên danh tiếng tốt trong ngành và bắt đầu lan rộng khắp vùng.

Vị thánh tương lai rời làng quê để chuyển đến Barcelona, ​​nơi không chỉ mang lại thành công và danh tiếng, mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho ngài và gia đình.

“Danh tiếng về kỹ năng mà Chúa đã ban cho tôi trong ngành sản xuất đã lan rộng khắp Barcelona. Do đó, một số quý ông đã gọi điện cho cha tôi và nói với ông rằng chúng tôi nên thành lập một công ty và tự mình xây dựng một nhà máy.

Ý tưởng này rất được cha tôi tán dương, vì nó đã góp phần vào sự phát triển hơn nữa của nhà máy mà ông đã có. Ông đã nói chuyện với tôi và chỉ ra những lợi ích sẽ đạt được và vận may đang chờ đợi tôi.” (số 63)

Trong thời gian này, Anthony mô tả cuộc đời đức tin của ngài đã chịu nhiều đau khổ như thế nào. Mặc dù ngài đã cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, nhưng ngài không còn sốt sắng như trước. Ngài thừa nhận: “Toàn bộ mục đích, toàn bộ khát vọng của tôi, chỉ là sản xuất.”

Ngay cả trong Thánh lễ, ngài vẫn nghĩ đến nghề nghiệp, đến những cải tiến và những ý tưởng mới. Điều này xảy ra đến mức ngài thừa nhận: “Trong Thánh lễ, đầu óc tôi như có nhiều máy móc hơn các thánh trên bàn thờ.”

Một câu Kinh Thánh đã thay đổi tâm hồn ngài

Mặc dù gặp khó khăn trong việc trải nghiệm trọn vẹn Thánh lễ trong khi vẫn trân trọng những điều thuộc về thế gian, một ngày nọ, một câu Kinh Thánh đã thu hút sự chú ý của ngài: “Vì nếu được lợi cả và thế gian mà mất mạng sống, thì nào có ích gì?” (Mt 16,26).

Câu Kinh Thánh này đã khiến ngài vô cùng xúc động. Trong tiểu sử của mình, ngài mô tả nó như “một mũi tên xuyên qua tim tôi; tôi đã suy nghĩ và trăn trở về điều mình sẽ làm, nhưng tôi không thể nào hình dung ra được.” Ấn tượng sâu sắc này được kết hợp với những dấu chỉ khác mà Chúa đã dần dần gọi ngài.

Được thúc đẩy bởi câu Lời Chúa này, ngài đã tìm đến tu viện Thánh Philip Neri để được giúp đỡ, nơi một linh mục đã khuyến khích ngài học tiếng Latinh. Vị thánh kể lại: “Sự nhiệt thành của lòng đạo đức và sự tận tụy trỗi dậy trong tôi, tôi mở mắt và nhận ra những hiểm nguy mà tôi đã trải qua bằng cả thể xác lẫn tâm hồn.”

Vào lúc đó, Anthony nhận ra sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, người đã cứu ngài khỏi chết đuối dưới biển vào mùa hè năm trước, và lòng thương xót của Chúa, Người đã cứu ngài khỏi thế gian và giải thoát ngài khỏi vô vàn hiểm nguy.

Cuộc tìm kiếm hạnh phúc đích thực của Anthony

Chán nản với thế gian và tin rằng mình chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc nơi Chúa Giêsu, ngài rời bỏ nhà máy và thổ lộ ơn gọi linh mục của mình với cha mình. Cha ngài rất buồn, nhưng là một người có đức tin, ông ủng hộ quyết định của con trai mình.

Antonio María Claret được thụ phong linh mục vào ngày 13 tháng 6 năm 1835. Ngài đã đi bộ khắp Catalonia và Quần đảo Canary với tư cách là một nhà truyền giáo và một nhà thuyết giáo không biết mệt mỏi. Ngài yêu thương chăm sóc người nghèo và người bệnh.

Ngài trở thành Tổng giám mục, cha giải tội cho nữ hoàng, người sáng lập Dòng Con Truyền giáo Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ và Dòng Thừa Sai Claretian Đức Mẹ Vô Nhiễm, và tham gia Công đồng Vatican I.

Chúng ta tưởng nhớ vị thánh này, người đã từ thành công trong ngành dệt may chuyển sang cuộc sống nghèo khó và phục vụ trong chức linh mục, vào ngày 24 tháng 10 hằng năm.

Tác giả: Majo Frias
Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
Nguồn: tgpsaigon.net