Lời Sống tháng Bảy 2025: Lòng xót thương

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 1 | Cật nhập lần cuối: 7/7/2025 10:18:13 AM | RSS

“Nhưng một người Samari đi đường, tới ngang chỗ người ấy,
cũng thấy, và chạnh lòng thương” (Luca 10,33)

Cô Martine đang ngồi trên xe lửa tại một thành phố lớn ở châu Âu; tất cả mọi hành khách đều chăm chú vào điện thoại di động của mình. Họ kết nối cách hư ảo với người khác, nhưng thực sự bị mắc kẹt trong tình trạng cách ly. Người ta tự hỏi: “Chúng ta không còn khả năng nhìn mặt nhau nữa sao?” Đó là kinh nghiệm chung của mọi người, nhất là tại những xã hội giầu có vật chất, nhưng càng ngày càng nghèo nàn trong tương quan với nhau. Trái lại, Tin mừng luôn luôn trở lại với đề nghị độc đáo, sáng tạo của nó, có khả năng “đổi mới mọi sự” (Xem Kh 21,5).

Trong cuộc đối thoại dài với những người thông luật, họ hỏi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp (X. Lc 10,25-37), Chúa Giêsu trả lời với dụ ngôn người Samari nhân hậu: một thầy tư tế và một thầy Lêvi, những khuôn mặt nổi bật trong xã hội thời đó, nhìn thấy một người bị cướp đánh đập trên vệ đường, nhưng họ đi qua.

“Nhưng một người Samari đi đường, tới ngang chỗ người ấy,
cũng thấy, và chạnh lòng thương” (Luca 10,33)

Chúa Giêsu đề xuất cho vị luật sĩ là người biết rõ điều răn của Chúa là mến yêu người thân cận (Đnl 6,5; Lv 19,18) một người xa lạ, bị coi là người ly giáo và kẻ thù, để lấy đó làm mẫu gương: người này nhìn thấy người đi đường bị thương, nhưng hành động theo lòng thương cảm, một tình cảm phát sinh từ nội tâm, từ thâm sâu của cõi lòng con người. Vì thế người này dừng chuyến đi, đến gần và săn sóc cho người đó.

Chúa Giêsu biết mỗi người đều bị tội lỗi làm tổn thương và chính đó là sứ mạng của Người: chữa lành các tâm hồn bằng lòng xót thương và tha thứ nhưng không của Thiên Chúa, để rồi chính họ có khả năng đến gần và chia sẻ.

“[…] Để học biết nên người xót thương như Chúa Cha, nên hoàn thiện như Người, thì cần phải nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng mạc khải trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha. […] Lòng mến yêu là giá trị tuyệt đối đem lại ý nghĩa cho mọi sự […] nó diễn tả cách cao cả nhất nơi lòng xót thương. Lòng xót thương giúp ta luôn nhìn người khác như mới, những người chúng ta cùng chung sống hàng ngày trong gia đình, tại trường học, nơi làm việc, mà không ghi nhớ những khuyết điểm, những sai lỗi của họ nữa; lòng xót thương làm cho ta không phán đoán, mà tha thứ những sai trái phải chịu. Hơn thế còn quên đi” (C. Lubich, Lời Sống tháng Sáu 2002).

“Nhưng một người Samari đi đường, tới ngang chỗ người ấy,
cũng thấy, và chạnh lòng thương” (Luca 10,33)

Câu trả lời cuối cùng và quyết định được diễn tả bằng một lời mời gọi rõ ràng: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.“ (Lc 10,37). Đó là điều Chúa Giêsu lặp lại với bất kỳ ai đón nhận lời của Người: hãy nên người thân cận, bằng cách bắt tay “động đến” vết thương nơi những người mình gặp mỗi ngày trên đường đời.

Để sống sự gần gũi với Tin mừng, trước hết chúng ta hãy xin Chúa Giêsu chữa chúng ta khỏi sự mù lòa gây ra do thành kiến và thái độ lãnh đạm, chúng ngăn cản chúng ta nhìn ra ngoài chính mình. Sau đó chúng ta hãy học nơi người Samari khả năng xót thương, điều thúc đẩy ông ta hành động.

Chúng ta hãy bắt chước sự mau mắn của ông ta để đi bước trước đến với người khác và sẵn sàng lắng nghe, nhận lấy cho mình đau khổ của người đó, thoát khỏi những phán đoán và lo lắng phải “mất giờ”.

Đó là kinh nghiệm của một người trẻ Hàn quốc: “Tôi đã tìm cách giúp một thiếu niên không cùng văn hóa với tôi và tôi không biết rõ. Vậy mà, cho dầu không biết phải làm gì và làm thế nào, tôi đã can đảm thử làm. Và tôi đã ngạc nhiên nhận ra rằng, khi trợ giúp, chính tôi đã được chữa khỏi những vết thương nội tâm của mình”.

Lời Sống này cho chúng ta chiếc chìa khóa vàng để thực hiện một nền nhân bản Kitô: nó làm cho chúng ta ý thức về nhân tính chung, nơi phản ánh hình ảnh Thiên Chúa, và dạy chúng ta can đảm vượt trên thể loại “gần gũi” về thể lý và văn hóa. Trong viễn tượng này, ta có thể mở rộng biên giới “chúng ta” cho đến chân trời “mọi người” và tìm lại được chính những nền tảng của cuộc sống xã hội.

Do Letizia Magri thực cùng Ban biên tập Lời Sống

Đang tải...
  • Công bố tài liệu “Các lộ trình cho giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng" Thượng Hội đồng Giám mục

    Ngày 07/7/2025, Ủy ban Tổng thư ký Thượng Hội đồng đã công bố tài liệu “Các lộ trình cho giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng”.

    Rated 5/5 based on 1 customer reviews
  • Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (18/6/2025): Bài 18 - Chữa lành người bại liệt - “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (18/6/2025): Bài 18 - Chữa lành người bại liệt - “Anh có muốn khỏi bệnh không?”

    Khi chúng ta gặp trở ngại nào trong cuộc sống, hãy hướng về Chúa Giêsu, xin Người chữa lành để đón nhận cuộc sống mới Người ban.

    Rated 5/5 based on 1 customer reviews
  • Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (11/6/2025): Bài 17 - Người mù Bartimê - “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” (Mc 10,49) Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (11/6/2025): Bài 17 - Người mù Bartimê - “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” (Mc 10,49)
     
    Rated 5/5 based on 1 customer reviews
  • Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (04/6/2025): Bài 16 - Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho (Mt 20,4) Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (04/6/2025): Bài 16 - Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho (Mt 20,4)

    Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là những người trẻ tuổi, hãy quảng đại và nhiệt tình đáp lại lời kêu gọi của Chúa.

    Rated 5/5 based on 1 customer reviews
  • Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (28/5/2025): Bài 15 - Dụ ngôn người Samaria nhân hậu (Lc 10,33b) Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (28/5/2025): Bài 15 - Dụ ngôn người Samaria nhân hậu (Lc 10,33b)
     
    Rated 5/5 based on 1 customer reviews
Đang tải...
Đang tải...
  • Bạo lực nhân danh Chúa là phạm thánh

    Lên án các hành vi bạo lực tôn giáo đã diễn ra trong mùa Giáng sinh, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố: Sự bạo lực nhân danh Chúa là phạm thánh...

    Rated 0/5 based on 0 customer reviews
Đang tải...
Đang tải...
Thiet ke web ChoiXanh.net
TOP
Đang tải...