Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 09/09/2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
(Ga 15, 4)
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay con cầu nguyện Chúa đã nói với con: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” Con muốn dừng lại trước lời này. “Hãy ở lại trong Thầy…” Chúa không bảo con phải làm điều gì lớn lao. Chúa chỉ mời con ở lại trong Chúa để Chúa ở lại trong con.
Lạy Chúa, biết bao lần con đã sống như một cành nho muốn tự mình sinh hoa trái. Con cố gắng tính toán làm rất nhiều việc cho Chúa, nhưng lại dành quá ít thời gian ở với Chúa. Có khi môi miệng con nói về Chúa, nhưng tâm hồn con lại không có Chúa ở trong. Con muốn sinh hoa trái bằng khả năng, kinh nghiệm và sức riêng của mình. Và con đã thất bại, nản lòng, khô khan. Lúc này, xin cho nhớ rằng: Chúa là cây nho, còn con là cành. Con không phải là nguồn sống, Chúa mới là nguồn sống của con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho khao khát sống từ Chúa, nhờ đó, mọi việc con làm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ với Chúa, mọi lời con nói được sinh ra từ Lời Chúa, tình yêu con trao ban cho tha nhân được sinh ra từ tình yêu con đã nhận nơi Chúa, sự phục vụ của con bắt nguồn từ niềm vui của một người biết mình được Chúa yêu thương.
Và lạy Chúa, xin cho con mong ước sống trong Chúa, để khi con cầu nguyện, con ở trong Chúa. Khi con làm việc, xin cho con ở trong Chúa. Khi con gặp gỡ người khác, xin cho con ở trong Chúa. Khi được yêu thương và đón nhận, xin cho con ở trong Chúa. Khi bị tha nhân làm tổn thương, xin cho con vẫn ở trong Chúa. Khi lời cầu nguyện của con trở nên khô khan, khi Chúa dường như im lặng, xin cho con vẫn ở lại trong Chúa. Nhờ ở lại trong Chúa, đời con sẽ sinh hoa trái.
Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại trong con, và xin cho con ở lại trong Chúa, hôm nay, ngày mai và suốt đời con. AMEN.
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn
.jpg)