Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 10/09/2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Vì lòng dân này đã ra chai đá; chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
(Mt 13, 15)
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa mà con cầu nguyện hôm nay là lời Chúa trích từ sách ngôn sứ Isaia để nói về tình trạng của những người đã nhiều lần nghe lời Chúa và chứng kiến các việc Chúa làm, nhưng cố tình khép chặt tâm hồn trước Lời Chúa, không muốn đón nhận và không muốn để Lời Chúa biến đổi bản thân. Qua đó Chúa mời gọi con nhìn vào tâm hồn để con tự hỏi chính mình: Tâm hồn con có chai đá khi nghe Lời Chúa không?
Lạy Chúa, Chúa biết con vẫn đi lễ và được nghe Lời Chúa, nhưng không ít lần con đã để tội lỗi, tính kêu ngạo, ích kỷ, thú vui, đam mê cái tôi làm chủ tâm hồn làm cho con mất khả năng nhận ra tiếng Chúa mời gọi, đồng thời có những góc sâu kín trong lòng con cũng không muốn để Lời Chúa chạm vào để con phải thay đổi lối sống. Xin Chúa tha thứ và chữa lành sự chai đá trong lòng con.
Xin ban cho con một trái tim mềm mại, biết rung động trước Lời Chúa mời gọi và những lời sửa dạy của Chúa. Xin cho tâm hồn con trở nên mảnh đất tốt, để Lời Chúa bén rễ sâu, lớn lên và sinh nhiều hoa trái hơn.
Xin cho con mỗi lần khi nghe Lời Chúa, biết mở tai tâm hồn con, để con không chỉ nghe Lời Chúa bằng đôi tai thể lý, nhưng còn đón nhận bằng lòng tin và sự khiêm nhường. Xin giúp con nhận ra điều Lời Chúa muốn nói với con, giúp con ghi nhớ, đem ra thực hành và để Lời Chúa biến đổi đời con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con mỗi ngày biết thưa với Chúa: 'Lạy Chúa, xin phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.' Xin Lời Chúa chỉ cho con điều Chúa muốn con nhận biết, Lời Chúa mà con được nghe sửa dạy và uốn nắn con, vì con muốn thay đổi. AMEN.
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn
.jpg)