Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 11/09/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-11 09:13:10  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15, 12)

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã dạy con điều răn trung tâm của đời sống của người môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”

Lạy Chúa, trước khi con xin cho con biết yêu thương anh em, xin cho con nhận ra rằng con đã được Chúa yêu thương trước. Chúa đã yêu thương con bằng tình yêu Chúa đã nhận lãnh từ Chúa Cha và đã yêu thương con. Một tình yêu không đợi con hoàn hảo mới yêu, không đợi con xứng đáng mới đến với con, không bỏ con khi thấy những yếu đuối, giới hạn và tội lỗi của con.

Xin giúp con cảm nghiệm được tình yêu này, vì nếu con không biết con đã được Chúa yêu thương, thì con sẽ khó có thể yêu người khác như Chúa đã yêu con. Nhờ đó, con can đảm bước đi trong tình yêu. Không chờ người khác thay đổi rồi con mới yêu, không chờ họ xin lỗi rồi con mới tha thứ, không chờ họ tốt với con rồi con mới tốt với họ, hay chờ chính mình trở nên hoàn hảo rồi mới bắt đầu yêu thương.

Lạy Chúa, Chúa là Thầy và là Chúa mà đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Xin cho con dù đang ở địa vị nào, có trách nhiệm hay quyền hạn nào, xin đừng để con dùng địa vị để người khác phục vụ con, nhưng biết dùng những gì Chúa trao để phục vụ anh chị em, là những người Chúa đã trao cho con.

Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim con, để điều răn mới của Chúa dạy con: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” không chỉ là lời con nghe, nhưng trở thành lối sống của con, nhờ đó con trở nên dấu chỉ tình yêu Chúa trong môi trường con sống và làm việc: biết kết nối thay vì chia rẽ, biết chữa lành thay vì làm tổn thương, biết tha thứ thay vì trả đũa, và đưa người khác đến gần Chúa hơn nhờ Chúa Thánh Thần và tình yêu. AMEN.

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn