Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 12/09/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-12 08:56:48  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

“Vậy hãy coi chừng kẻo ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối. Nếu toàn thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ sáng hoàn toàn, như khi đèn toả sáng chiếu soi anh.” (Lc 11, 35-36)

Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng đã đến trong thế gian. Con tạ ơn Chúa vẫn luôn soi sáng, vẫn âm thầm dẫn dắt và mời gọi con bước đi trong chân lý của Chúa giữa những tối tăm của cuộc đời.

Thế nhưng, lạy Chúa, nhiều khi Lời Chúa là Ánh Sáng ở ngay trước mặt mà con vẫn không nhận ra. Chúa đang soi sáng con mà con lại tìm ánh sáng nơi khác. Chúa đang nói với con mà lòng con lại khép kín. Vì thế, Lời Chúa con cầu nguyện hôm nay cảnh tỉnh con: “Hãy coi chừng kẻo ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối.”

Lạy Chúa, con có thể biết Kinh Thánh, đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện và có những hiểu biết về đức tin, nhưng tất cả những điều ấy vẫn chưa đủ nếu ánh sáng Tin Mừng chưa thực sự đi vào lòng và biến đổi con. Xin đừng để con hài lòng chỉ vì mình biết nhiều về Chúa, trong khi lại không để Lời Chúa thay đổi cách con suy nghĩ, cách con nhìn người khác và cách con sống mỗi ngày.

Xin Chúa uốn nắn lương tâm con, để con không lấy cảm xúc của mình làm chân lý, lấy ý riêng của mình làm thước đo, hay lấy điều con muốn làm thành điều Chúa muốn. Xin cho lương tâm con được thanh luyện bởi Tin Mừng, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và ngày càng trở nên nhạy bén trước điều đẹp lòng Chúa.

Xin cho con luôn rộng mở tâm hồn, để ánh sáng của Chúa soi sáng toàn thể con người con, để như lời Chúa nói, “toàn thân con được sáng, không còn phần nào tối tăm.” Và khi được ánh sáng Chúa chiếu soi, nhờ đó cuộc đời con cũng trở thành một ngọn đèn nhỏ phản chiếu ánh sáng của Chúa cho những người con gặp gỡ trong môi trường con sống và làm việc. AMEN.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn