Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 14-08-2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. (Ga 17, 17)
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì trước khi bước vào cuộc Thương Khó, Chúa đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho các môn đệ, và trong lời cầu nguyện ấy, con cũng nhận ra Chúa cũng cầu nguyện cho con: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.”
Con tạ ơn Chúa vì Chúa muốn con được thánh hiến, không phải để tách con ra khỏi thế gian, nhưng để con thuộc về Chúa. Chúa vẫn để con sống giữa thế gian, giữa những con người, những công việc và những thực tại của cuộc sống mỗi ngày, để từ chính nơi đó, con được Chúa sai đi làm chứng cho Chúa.
Lạy Chúa, con biết rằng khi còn sống giữa thế gian, con cũng dễ bị thế gian cuốn hút. Có những lúc con để những giá trị của thế gian len lỏi vào tâm hồn mình; con dễ chạy theo những gì người đời tìm kiếm, tiền bạc, hưởng thụ, lời khen chê và cái nhìn của người khác chi phối đời sống con. Có khi con vẫn ở với Chúa nhưng lòng con lại thuộc về những điều khác. Xin thánh hiến con trong sự thật.
Xin lấy Lời Chúa mà đưa con ngày càng sâu hơn vào sự thật của Chúa. Xin cho Lời Chúa thanh luyện con, biến đổi con, uốn nắn suy nghĩ của con, hướng dẫn những lựa chọn của con, và trở thành ánh sáng định hướng toàn bộ cuộc đời con. Xin cho con biết phân định đâu là điều đến từ Chúa và đâu là điều đang âm thầm kéo con xa Chúa.
Và vì con thuộc về Chúa, xin hãy sai con đi. Xin sai con vào chính môi trường con đang sống, vào những tương quan, công việc và bổn phận hằng ngày. Xin cho lời nói, cách cư xử, những lựa chọn và cả cách con yêu thương người khác để làm chứng cho Chúa giữa thế gian, nhằm giúp nhiều người nhận ra Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Amen.
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn
14.08.2026
.jpg)