Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 14/09/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-14 08:29:01  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

'Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!' (Mc 8, 2)

Lạy Chúa Giêsu hay thương xót, con ngợi khen lòng thương xót của Chúa không bao giờ xa cách nỗi khổ của con người. Lòng thương xót của Chúa trở nên hữu hình, biết con người cần gì. Vì thế, khi con ở lại với Chúa, Chúa biết tất cả những nhu cầu, thiếu thốn, mệt mỏi, những tổn thương và những yếu đuối của con và Chúa đã chạnh lòng thương con.

Lạy Chúa, xin cho con nhận được lòng thương xót Chúa, thì con cũng biết chạnh lòng thương, để trong gia đình, con nhìn thấy những mệt nhọc của cha mẹ, những thao thức, nhu cầu của người bạn đời, tâm tư của con cái, và những nỗi buồn đôi khi được che giấu sau sự im lặng hay một nụ cười.

Trong môi trường làm việc, xin đừng để con chỉ nhìn thấy công việc, thành tích và trách nhiệm, mà quên mất người đang ở trước mặt con. Khi một đồng nghiệp mệt mỏi, xin cho con biết quan tâm. Khi một người gặp khó khăn, xin cho con đừng quay mặt bước đi. Khi ai đó cần được lắng nghe, xin cho con biết dành thời gian ở lại.

Xin đừng để lòng thương xót của con chỉ dừng lại ở cảm xúc, nhưng trở thành hành động cho những người con gặp hôm nay, qua đó họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua ánh mắt, lời nói, sự hiện diện và những việc nhỏ bé con làm cho họ: một lời hỏi thăm, lắng nghe nhau, nói lời tha thứ, một bàn tay giúp đỡ, một chút thời gian dành cho người đang cần con, hay một hy sinh âm thầm mà chẳng ai biết đến.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống như Chúa đã sống, trở nên khí cụ của lòng Chúa thương xót ngay trong gia đình, nơi con làm việc và với những người Chúa đặt bên cạnh con. AMEN.

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn