Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 14/10/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-10-20 15:14:05  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY | 14.10.2026

 

'Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.' (Mt 5, 8)

 

LẠY CHÚA GIÊSU, con cảm tạ Chúa đã chỉ cho con con đường dẫn đến hạnh phúc thật: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” Nhưng Chúa biết con sống mối phúc này giữa thế giới hôm nay không phải là điều dễ dàng.

Chúa biết con đang sống trong một xã hội mà nhiều khi sự trong sạch bị xem là lỗi thời, lòng chung thủy bị thử thách, và con người dễ bị lôi cuốn tìm kiếm thỏa mãn tức thời hơn là làm chủ bản thân. Mỗi ngày, con nhìn thấy, nghe thấy và tiếp xúc, biết bao hình ảnh, lời nói, quan niệm và lối sống có thể âm thầm đi vào tâm trí con, làm trái tim con trở nên phân tán và xa Chúa.

Xin thanh luyện ánh mắt con, để con không nhìn người khác như một đối tượng để chiếm hữu, xét đoán, nhưng nhận ra phẩm giá cao cả của mỗi người là người con của Chúa. Xin thanh luyện tư tưởng con, để những hình ảnh, ham muốn, ganh tị, giận dữ và ích kỷ không làm chủ tâm hồn con. Xin thanh luyện lời con nói, để môi miệng con không làm tổn thương người khác bằng gian dối, nói xấu, tục tĩu hay những lời nói thiếu bác ái.

Xin Chúa chữa lành trái tim con bị chia đôi: bên ngoài thuộc về Chúa nhưng bên trong lại chạy theo những thần tượng khác; miệng nói yêu Chúa nhưng lòng lại bị dục vọng chiếm hữu. Khi người khác chế giễu con sống trong sạch, xin cho con đừng xấu hổ vì Tin Mừng. Khi những gì con nhìn thấy trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông làm tâm hồn con xao động, xin cho con can đảm khước từ. Khi con bị cám dỗ sống hai mặt, xin nhắc con nhớ rằng Chúa nhìn thấy tận đáy lòng con.

Xin ban cho con một tâm hồn không chia sẻ cho các ngẫu tượng, nhưng chỉ tìm kiếm Chúa trong mọi sự. Xin cho lời hứa của Chúa được hoàn tất nơi con để con được nhìn thấy Thiên Chúa. AMEN.

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn