Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 15/10/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-10-20 15:16:41  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY | 15.10.2026

 

'Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”' (Mc 5, 39)

 

LẠY CHÚA GIÊSU, có những lúc trong cuộc đời, con đứng trước những cánh cửa tưởng như đã khép lại, những hoàn cảnh tưởng như không còn lối thoát. Xin cho con nhớ lời Chúa nói với ông trưởng hội đường mà hôm nay con cầu nguyện. Xin cho con biết tín thác vào Chúa không phải vì con chắc chắn mọi sự sẽ xảy ra theo ý con, nhưng con tin dù điều gì xảy đến, con vẫn ở trong bàn tay yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa, khi đau khổ và mất mát làm con khóc, xin cho con biết rằng nước mắt không phải là dấu hiệu của một đức tin yếu kém. Bởi Chúa cũng đã từng khóc trước nỗi đau của con người. Xin cho con khóc khi đau đớn, nhưng lòng vẫn cậy trông vào Chúa, vì con tin rằng sự chết và đau khổ không phải là tiếng nói cuối cùng. Chỉ có Chúa mới là Đấng có lời sau hết trên cuộc đời con.

Lạy Chúa Giêsu, khi con nhìn thấy ai đó đang chìm sâu trong tội lỗi, thất vọng hay xa cách Chúa, xin đừng để con vội vàng cho rằng họ không còn hy vọng. Xin cho con biết cầu nguyện cho họ thay vì xét đoán, biết kiên nhẫn thay vì thất vọng, biết đồng hành thay vì bỏ cuộc và tín thác họ cho Chúa.

Và lạy Chúa, khi tâm hồn con trở nên nguội lạnh, khi con cầu nguyện mà không còn cảm thấy sốt sắng, khi con xa Chúa vì yếu đuối và tội lỗi, xin Chúa đến gần và cầm lấy tay con. Xin đánh thức nơi con lòng khao khát Chúa. Dẫn con trở về với Lời Chúa, với cầu nguyện, với các bí tích và sống yêu thương hơn.

Như em bé được Chúa nâng dậy không chỉ đứng lên mà còn bước đi. Xin cho con một khi được Chúa nắm tay giải thoát khỏi tình trạng chết trong tội con phạm, con không chỉ đứng dậy, nhưng can đảm để Chúa dẫn con bước đi theo đường lối của Tin Mừng. AMEN

 

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn