Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 16/09/2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.
(Ga 14, 12)
Lạy Chúa Giêsu, trước khi Chúa chịu khổ nạn, Phục Sinh và trở về cùng Chúa Cha. Chúa cho các môn đệ biết rằng công trình cứu độ của Chúa sẽ không chấm dứt khi Chúa rời khỏi thế gian; trái lại, Chúa vẫn tiếp tục hoạt động nơi những ai tin vào Chúa và người đó cũng sẽ làm được những việc Chúa làm vì Chúa ngự trong họ nhờ đức tin, họ là khí cụ cộng tác với Chúa trong việc loan báo Tin Mừng, để Chúa tiếp tục hiện diện giữa thế giới chữa lành, giải thoát, tha thứ.
Lạy Chúa, con tin Chúa. Xin cho con tin không chỉ biết về Chúa, nhưng để Chúa sống trong con bằng mối tương quan sống động. Không chỉ biết làm việc cho Chúa, nhưng biết để Chúa thực hiện công trình của Chúa qua con là người môn đệ thừa sai ở trong gia đình, nơi con làm việc và buôn bán.
Xin đừng để người khác chỉ gặp thấy con, nhưng qua con, họ gặp được Chúa. Nơi nào thiếu tình thương, xin cho con biết gieo tình thương như Chúa đã yêu thương con. Nơi nào có những lỗi lầm, xúc phạm và đổ vỡ, xin Chúa tha thứ qua lòng bao dung của con. Nơi nào có người cần được nâng đỡ, xin Chúa đỡ nâng họ qua đôi tay của con. Nơi nào có chia rẽ, xin cho con trở thành người kiến tạo sự hiệp nhất. Nơi nào có xét đoán và loại trừ, xin cho con biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt nhân từ của Chúa.
Xin Chúa tiếp tục công trình của Chúa qua chính cuộc đời nhỏ bé của con. Để ở bất cứ nơi đâu con sống và làm việc, cuộc đời con trở thành một lời loan báo Tin Mừng âm thầm nhưng sống động rằng Chúa vẫn đang sống, vẫn đang yêu thương, vẫn đang chữa lành, vẫn đang tha thứ, và vẫn đang tiếp tục công trình cứu độ giữa thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, này con đây. Xin hãy sai con đi và dùng con như khí cụ của Chúa. AMEN
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn
.jpg)