Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 17/09/2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-17 09:18:13  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: 'Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gợi người công chính, mà để kêu gợi người tội lỗi.' (Mc 2, 17)

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con đến trước Chúa không phải như một người khỏe mạnh, không phải như một người công chính, cũng chẳng phải như một người đã hoàn thiện. Con đến với Chúa là một người tội lỗi, mang nhiều thương tích cần đến lòng thương xót của Chúa.

Chúa biết con có những tội lỗi con đã quyết tâm từ bỏ nhiều lần nhưng rồi lại vấp phạm. Con cảm thấy buồn và thất vọng. Nhưng hôm nay, con nghe Chúa nói: 'Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Ta không đến để kêu gợi người công chính, mà để kêu gợi người tội lỗi.' Con thật hạnh phúc.

Điều làm con hạnh phúc không phải vì con đã trở về với Chúa, vì khi con rời xa Chúa, Chúa không xa con. Con quên Chúa, Chúa không quên con. Con đóng cửa lòng mình, Chúa vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Con chạy trốn, Chúa đi tìm. Con sa ngã, Chúa cúi xuống nâng con dậy. Con mang thương tích, Chúa muốn chữa lành.

Con là người tội lỗi, Chúa vẫn gọi con: 'Hãy theo Ta.'

Lạy Chúa Giêsu, tại sao Chúa đi tìm con? Con chẳng có gì để Chúa phải kiếm tìm. Con cũng chẳng có gì để tự hào trước mặt Chúa. Nhưng bây giờ con hiểu: Chúa tìm con không phải vì con xứng đáng, nhưng vì con thuộc về Chúa. Chúa không muốn con phải chết trong tội lỗi. Chúa muốn con được sống và sống tình thân với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa chính là nguồn hy vọng và nguồn vui của con. Đó là lý do để con lại can đảm đứng dậy và bắt đầu lại với Chúa mỗi ngày. AMEN

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn