Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 18-8-2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-08-21 16:07:32  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường.

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9, 2)

 

Lạy Chúa Giêsu, Con chúc tụng Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Trước người bại liệt được khiêng đến với Chúa, Chúa không chỉ nhìn thấy một thân xác bất lực, nhưng còn nhìn thấu tận sâu thẳm tâm hồn con người. Chúa đã dịu dàng nói với anh: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”

Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, vì nơi Chúa, quyền tha thứ và cứu độ của Thiên Chúa đã hiện diện giữa loài người. Chúa không đến để kết án, nhưng để tìm kiếm, tha thứ, chữa lành và đưa chúng con trở về trong tình nghĩa với Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra rằng chính tội lỗi cũng làm con trở nên bại liệt. Xin đừng để con nghĩ rằng con phải trở nên tốt lành rồi mới đến với Chúa. Khi con không còn sức bước đi, xin cho con biết khiêm tốn để người khác khiêng con đến với Chúa: qua lời cầu nguyện của gia đình, sự nâng đỡ của cộng đoàn, tình thương của một người bạn, sự hướng dẫn của các linh mục.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống lòng thương xót mà Chúa đã xót thương con bằng cách người khiêng cáng đưa anh chị em mình đến với Chúa chứ không phải xét đoán họ. Có những người đang bại liệt trong tâm hồn, không còn đủ sức cầu nguyện, không còn đủ lòng tin để tìm đến với Chúa, không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của con. Con tạ ơn Chúa không bỏ con nằm trên chiếc giường bại liệt, nhưng tha thứ, chữa lành, nâng con đứng dậy và cho con được bước đi với Chúa trong đời sống mới. Amen.

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn | 18.08.2026